Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không lẽ làm ngơ!?

Người Xây Dựng| 01/10/2019 07:11

(HNM) - Sáng 25-9, ông Lương (ở phố Phan Bội Châu, quận Hoàn Kiếm) đi bộ đến Phố Sách Hà Nội chọn mua mấy cuốn sách về đọc. Khi đi ngang qua số nhà 43 Hai Bà Trưng, chợt ông Lương giật mình nghe tiếng còi chói tai, rồi từ phía sau hai chiếc ô tô con lao tới cắt ngang mặt, đi thẳng vào cánh cổng sắt mở rộng phía trước.

Nhìn theo, ông Lương ngạc nhiên chứng kiến cảnh tượng lạ. Đó là một dự án xây dựng đang trong giai đoạn phá dỡ; phế thải xây dựng có chỗ cao lút đầu người, hàng loạt cần cẩu đang hoạt động... vẫn có hàng chục chiếc ô tô chình ình nằm phơi nắng. Dừng chân ở quán một bà hàng nước gần đó, ông Lương tò mò:

- Bà cho hỏi, khu dự án đang phá dỡ kia sao có nhiều ô tô đỗ bên trong thế?

- À, bãi trông xe đấy ông ạ. Đỗ trên vỉa hè chưa đủ, họ còn tận dụng cả diện tích bên trong dự án để trông giữ ô tô. Dạo trước, dự án mới phá dỡ phía giáp phố Hỏa Lò, mỗi ngày có cả trăm lượt xe vào ra. Bây giờ phế thải ngổn ngang, cần cẩu hoạt động ầm ầm nên ít người dám đưa xe vào gửi - Bà hàng nước nói.

- Chết thật, dự án xây dựng nằm ngay mặt đường, cổng mở toang hoác. Bãi trông xe ngang nhiên hoạt động suốt thời gian dài mà sao không cơ quan nào xử lý nhỉ?

Câu hỏi của ông Lương cũng là điều khiến Người Xây Dựng băn khoăn. Thời gian qua, thành phố đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, kiên quyết xử lý các dự án bỏ hoang “biến tướng” thành nhà hàng, điểm trông xe... Không lẽ, chính quyền phường Trần Hưng Đạo và các cơ quan quản lý lại làm ngơ, mặc cho bãi trông xe trái phép “mọc” lên ngay trong lòng dự án đang phá dỡ!?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không lẽ làm ngơ!?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.