Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần chấm dứt cho!

Người Xây Dựng| 05/10/2019 07:08

(HNM) - Khoảng gần 9h ngày 29-9, chị Lan ở phố Xã Đàn, quận Đống Đa vừa đi qua cổng Công viên Thống Nhất trên đường Lê Duẩn thì thấy dòng xe máy phía trước dạt hết ra lòng đường. Đến gần, chị Lan thấy một nam nhân viên cửa hàng đồ gỗ ở số 412 đường Lê Duẩn (gần ngõ 400) đang thản nhiên dùng bình xịt sơn lên mặt bàn bằng gỗ to đặt trên rào chắn tàu hỏa khiến bụi sơn bay mù mịt ra phía ngoài đường…

Một chị trung tuổi đi xe máy cạnh chị Lan lắc đầu, nói:

- Rõ là thiếu ý thức, bắn hết vào người đi đường thế này.

Một thanh niên trẻ khác lên tiếng:

- Làm ăn luộm thuộm, vừa nguy hiểm vừa gây ô nhiễm môi trường.

Cũng phải vòng tránh như mọi người, chị Lan nghĩ: Đường Lê Duẩn hằng ngày rất nhiều phương tiện qua lại. Chứng kiến cảnh này, mọi người sẽ nghĩ gì về nếp sống có văn hóa nơi công cộng ở Thủ đô? 

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Lan nói: Dọc theo đường tàu ở khu vực này có khá nhiều cửa hàng kinh doanh đồ gỗ hằng ngày thực hiện công đoạn phun sơn ngay ở ngoài đường, gây nhiều hệ lụy. Chị Lan mong chính quyền và lực lượng chức năng phường sở tại sớm có giải pháp để chấm dứt hiện tượng trên.

Chứ đừng:

Tận dụng rào chắn trước cửa nhà

Đồ gỗ phun tẩm mặc người qua

Nhếch nhác, ô nhiễm chấm dứt hộ

Để người đi đường khỏi oan gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần chấm dứt cho!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.