Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chuyện nhỏ xúc động

Người Xây Dựng| 07/10/2019 07:14

(HNM) - Gần trưa 2-10, tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bạch Mai (phường Phương Mai, quận Đống Đa), có rất đông bệnh nhân đứng, ngồi ở phòng chờ. Một người nam giới trung tuổi gập tờ báo đang tranh thủ đọc trong lúc đợi khám cho vào cặp. Quay sang phía ông lão gầy rộc ngồi bên cạnh, thi thoảng ôm ngực nhăn nhó kêu đau với người con trai mặc áo xanh, người nam giới trung tuổi nói:

- Cậu mau đưa bác vào khám đi.

Thấy chưa đến lượt mình, ông lão tiếp lời:

- Chú ơi, chưa tới lượt tôi.

Người nam giới trung tuổi sau khi đứng lên điều đình, thỏa thuận với mấy bệnh nhân bên cạnh đồng thời thông báo với bác sĩ rồi quay ra lễ phép giải thích:

- Bác có vẻ mệt nên cháu và các bệnh nhân khác đổi lượt để bác khám trước ạ.

Ngay lúc đó, cậu con trai đã đưa bố vào phòng khám. Trở ra, cậu lại chỗ người nam giới trung tuổi, nói giọng xúc động:

- Cảm ơn anh và các bác đã nhường lượt để bố em khám trước! Nhà em ở tận Bắc Giang, khám sớm, xét nghiệm sớm may ra nhận kết quả chiều nay để về trong ngày, không lại phải thuê trọ qua đêm.

Cùng chứng kiến câu chuyện trên với Người Xây Dựng, chị Thúy (thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) ngợi khen người nam giới trung tuổi nọ. Chị Thúy tin rằng, những hành động đẹp ấy vẫn còn rất nhiều trong cuộc sống.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chuyện nhỏ xúc động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.