Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nên bảo nhau

Người Xây Dựng| 23/10/2019 06:54

(HNM) - Khoảng 6h30 ngày 14-10, chị Na ở phố Hoa Lâm, phường Việt Hưng, quận Long Biên đưa mẹ là bà Lựu (ở Nam Định mới lên chơi) qua ngõ 126 phố Lệ Mật (cùng phường) để sang chợ Kim Quan. Đến điểm giao nhau của ngõ này với hẻm 22/58/17 phố Kim Quan, bà Lựu phải lấy tay bịt mũi, chạy nhanh để tránh mùi hôi thối từ thùng to đầy rác thải tràn cả xuống lối đi. Qua khỏi nơi có mùi xú uế, bà Lựu bảo chị Na:

- Khiếp! Rác tích tụ từ bao giờ, nồng nặc quá?

- Vâng! Nó bị ủ vài ngày rồi. Khổ nỗi, “cha chung không ai khóc!”, thùng rác nằm ở ngã ba, nơi công cộng nên mới thế…

- Thế ra, chỉ biết bỏ rác vào đó, còn không biết giữ vệ sinh chung à? Ở quê mình mà như thế thì các đoàn thể, như chi hội cựu chiến binh, chi hội phụ nữ… sẽ nhắc nhở ngay.

- Hôm trước con đi qua đây, thấy một bác trai cao tuổi quét dọn. Nhưng chắc bác ấy vì thấy ô nhiễm quá nên làm thôi.

Kể chuyện này với Người Xây Dựng, bà Lựu góp ý: Ở những chỗ xe gom rác của đơn vị môi trường đô thị không đi vào được, các hộ gia đình cận kề và tổ dân phố nên bàn bạc, bảo nhau tổ chức thu gom rác hằng ngày, vừa phù hợp với quy định chung, vừa giữ gìn vệ sinh cho ngõ, xóm.

Vậy xin có đôi lời:

Bảo nhau khắc phục cho nhanh
Đừng để ngõ đẹp trở thành… ngõ hôi!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nên bảo nhau

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.