Theo dõi Báo Hànộimới trên

Có cũng như không

Người Xây Dựng| 28/10/2019 07:33

(HNM) - Khoảng 11h ngày 18-10, ông Mẫn ở ngõ 92, đường Trần Phú, quận Hà Đông sau khi thăm bạn đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức ra điểm dừng xe buýt trước cổng bệnh viện chờ đi xe tuyến 02 chiều Bác Cổ - Bến xe Yên Nghĩa để về nhà. Thấy bảng điện tử ở nhà chờ xe buýt báo xe còn cách điểm dừng 1,7km nên ông tranh thủ ra hiệu thuốc cách đó không xa mua thuốc điều trị huyết áp. Vậy nhưng, ông vừa quay ra đã thấy chiếc xe 02 chạy qua.

Ngỡ ngàng vì bị nhỡ chuyến xe song ngạc nhiên hơn, ông thấy bảng điện tử vẫn báo xe còn cách 1,7km. Thì ra cái bảng điện tử này bị… hỏng. Đợi chuyến xe sau mang biển kiểm soát 30T-4254, ông Mẫn lên xe thì một chị trung tuổi ngồi cạnh nói:

- Bác ơi, cháu chưa thuộc đường. Khi nào xe đến gò Đống Đa nhờ bác bảo giúp để cháu xuống nhé.

Nghe vậy, ông Mẫn ngạc nhiên:

- Trên xe có loa báo điểm dừng cơ mà? Lo gì…

Người phụ nữ thở dài, nói:

- Dạ, nhưng có nghe thấy gì đâu ạ.

Đúng như người phụ nữ nói, suốt chặng đường đi ông Mẫn thấy tiếng loa phát đã rất nhỏ, lại bị tiếng ồn của xe át đi, thành ra “có cũng như không”, thảo nào…

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Mẫn cho rằng: Những sự cố trên gây nhiều bất tiện cho hành khách đi xe. Bởi vậy, đơn vị chủ quản cần thường xuyên kiểm tra, có biện pháp khắc phục kịp thời để phục vụ hành khách một cách chu đáo, thuận tiện hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Có cũng như không

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.