Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cháu gái đáng khen

Người Xây Dựng| 31/10/2019 07:06

(HNM) - Khoảng 7h ngày 21-10, ông Tùng ở phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa đi bộ ra mua tờ báo ở gần nhà thì thấy phía sau có tiếng trẻ gọi:

- Ông ơi, ông làm rơi cái này.

Dừng bước, ông Tùng thấy một cháu gái vai đeo cặp sách chừng học lớp 5 đưa cho một chiếc thẻ đi xe buýt có dây đeo, chắc của ai đó đánh rơi khi xuống điểm dừng ở trước số 83 phố Nguyễn Lương Bằng.

- Cám ơn cháu nhưng không phải của ông đâu.

Ông Tùng lắc đầu song còn đang lưỡng lự thì cháu gái đã nói ngay:

- Ông ơi, thế để cháu nhờ bà bán hàng nước ạ.

Nói rồi, cháu gái lại gần bà bán hàng nước gần đó, lễ phép:

- Bà ơi, cháu nhặt được cái này, nếu có ai đi tìm thì bà đưa lại nhé.

- Được rồi, cháu ngoan lắm. Thôi đi học đi kẻo muộn - Bà bán hàng nước khen rồi cầm tấm thẻ.

Chợt nhớ quên không hỏi cháu học ở trường nào, song thấy cháu gái tung tăng rảo bước đến trường khiến ông Tùng cũng cảm thấy vui lây.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Tùng nói: Tuy còn nhỏ tuổi song cháu gái đã có ý thức tìm cách trả lại của rơi cho người bị mất là một việc làm tốt, rất đáng khen, thật xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Đúng là:

Tìm cách giúp đỡ người không may
Ý thức cộng đồng đáng khen thay
Biết làm việc tốt ngay từ nhỏ
Mong được nhân lên nét đẹp này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cháu gái đáng khen

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.