Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không hay!

Người Xây Dựng| 04/11/2019 07:06

(HNM) - Khoảng 9h ngày 27-10, ông Lư (ở ngõ 166 phố Kim Mã, quận Ba Đình) đi xe máy đến gần ngã tư phố Quán Sứ - Lý Thường Kiệt thì nghe tiếng còi xe buýt phía sau nên đi xe vào sát vỉa hè. Một chiếc xe buýt tuyến 45, biển số 29B-114.96 lách vượt lên đỗ sát chiếc xe buýt tuyến 34, biển số 29B-058.18 đang dừng chờ đèn đỏ trước mặt. Thấy vậy, ông Lư nghĩ bụng:

- Tưởng gì, xe buýt cũng phải tranh cả chỗ dừng chờ đèn đỏ ư?

Thấy hai chiếc xe buýt đỗ song song, choán hết cả phần đường trước mặt, một chị trung tuổi dừng xe, lắc đầu:

- Dừng thế kia có chướng không chứ!? Các phương tiện đều có làn đường của mình, sao không chờ theo thứ tự…

Nghe vậy, một thanh niên phía sau nói vui:

- Hai xe đỗ, thế là hết đường. Tôi thua cả hai "ông".

Nghe mỗi người một ý, song ông Lư không khỏi thắc mắc: Nhanh chậm có đáng là bao mà sao phải tranh thủ thế. Không lẽ văn hóa khi tham gia giao thông quên mất rồi?

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Lư chia sẻ: Hiện tượng trên gây ấn tượng xấu với người dân. Bởi vậy theo ông, đội ngũ lái xe buýt cần rút kinh nghiệm; đơn vị vận hành xe buýt cũng phải thường xuyên nhắc nhở anh em lái xe để thể hiện văn hóa khi tham gia giao thông.

Bởi vì:

Phần đường còn lại là bao
Vẫn cứ cố vượt, len vào đỗ sao?
Văn minh xe buýt đề cao
Đừng để tái diễn, trông vào không hay!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không hay!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.