(HNM) - Khoảng 9h ngày 6-11, ông Bảo ở phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm ra Thư viện quốc gia Việt Nam (số 31 phố Tràng Thi) đọc sách. Khi đi ngang qua cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Viện Dược liệu (số 3B phố Quang Trung), ông thấy hai người đàn ông trung tuổi ăn mặc xuềnh xoàng đang đứng xem mấy chiếc áo khoác treo trên mắc đặt bên ngoài cửa hàng này, nên dừng bước, chia sẻ:

- Tôi thấy mấy chiếc áo khoác này vẫn dùng được đấy, mặc cho đỡ lạnh…

Nghe vậy, một người đàn ông quay lại nói:

- Quê chúng tôi ở Nam Định, lên Hà Nội đi thu mua phế liệu, tình cờ qua đây thấy bán áo khoác, giá chỉ 2.000 đồng/chiếc nên rẽ vào mua mỗi người một cái…

Thấy hai người thử áo vừa vặn, ông Bảo gợi ý:

- Nhân tiện sao không mua thêm để mặc thay đổi?

- Dạ, thôi để dành cho người khác cần dùng bác ạ.

Nói rồi hai người quay ra dắt xe đạp, phía sau buộc mấy chiếc quạt hỏng tất tả đi. Ông Bảo nghĩ bụng:

- Tốt quá, họ thiếu mà vẫn nghĩ đến người khác!

Kể chuyện này với Người Xây Dựng, ông Bảo nói: Lâu nay trên đường phố Thủ đô xuất hiện nhiều điểm bán quần áo ấm với giá tượng trưng hoặc phát miễn phí, ít nhiều đem lại niềm vui vì sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng với những người có hoàn cảnh khó khăn. Theo ông, những việc làm tốt, thiện nguyện như trên thật đáng quý và trân trọng biết bao!

Đúng là:

Dẫu chỉ là thêm tấm áo choàng

Chia sẻ, giúp khó lúc đông sang

Việc làm nhân ái, bao tình nghĩa

Ấm áp lòng người đất Tràng An!      

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thật đáng quý

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.