Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phải chặn ngay

Người Xây Dựng| 16/11/2019 06:59

(HNM) - Khoảng 12h ngày 2-11, ông Liễn rời Lễ hội thuần chay trong Công viên Thống Nhất, để trở về nhà ở phố Hoa Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên. Vừa ra khỏi cổng công viên, ông gặp bà Nhàn mặt tái xanh, hớt hải từ điểm tập kết xe ô tô ở bên trái chặn lấy ông, hai bàn tay bịt mũi, nói khẩn khoản:

- Ông cho tôi xin chút dầu gió! Tôi buồn nôn quá.

- Bà sao thế? Ăn lễ toàn đồ chay! Tôi thấy dụng cụ ăn uống của mâm mình cũng sạch sẽ. Sao lại vậy?

- Không phải do ăn uống. Mà do chỗ tập kết xe này mùi xú uế nồng nặc. Khiếp quá ông ạ!

Chờ bà Nhàn xoa dầu, ông Liễn quan sát bức tường sát chỗ các xe tập kết, đúng lúc thấy hai thanh niên thiếu ý thức đang tiểu tiện vào chỗ chân tường vốn đã thâm xỉn vì chất thải...

Kể chuyện này với Người Xây Dựng, ông Liễn bức xúc nói: Trong công viên, Lễ hội thuần chay ra sức tuyên truyền bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, tạo được sự đồng thuận của mọi người. Ấy vậy mà, ra khỏi cổng lại thấy người tiểu bậy, thật là thiếu văn minh và ô nhiễm môi trường. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phải chặn ngay

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.