Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chướng quá...

Người Xây Dựng| 28/11/2019 07:10

(HNM) - Cuối buổi chiều 25-11, anh Tứ ở phố Quang Trung, quận Hà Đông đi đón con học tại Trường THCS Trần Đăng Ninh (Khu đấu giá đất Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông). Trong lúc đứng trước cổng trường đợi con tan học, một người đàn ông đang cùng chờ con, đứng cạnh anh Tứ chỉ tay, nói:

- Anh xem, ngay sát trường học mà người ta để nhếch nhác thế kia, trông chướng quá.

Nhìn sang vỉa hè sát tường bao trường học, anh Tứ thấy nhiều cục bê tông chất thành đống cao, thậm chí một đoạn vỉa hè còn bị người dân dùng gạch và mặt ghế đá hỏng quây lại, đổ đất trồng rau, làm giàn cho bầu bí leo... trông rất khó coi, nên liền nói:

- Lạ thật! Ai lại đi chiếm dụng cả vỉa hè để trồng trọt? Làm như vậy ảnh hưởng đến cảnh quan chung của cả khu vực anh nhỉ.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, anh Tứ nói: Việc tùy tiện chiếm dụng vỉa hè để chứa vật liệu xây dựng và đổ đất trồng rau ngay sát trường học, nhìn rất phản cảm, thiếu văn minh, là điều không nên. Qua đây, anh Tứ rất mong cơ quan chức năng kiểm tra, dẹp bỏ, đồng thời mọi người cần có ý thức giữ gìn cảnh quan chung, góp phần để bộ mặt phố, phường Thủ đô luôn văn minh, sạch, đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chướng quá...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.