Theo dõi Báo Hànộimới trên

Để tránh rủi ro

Người Xây Dựng| 03/12/2019 07:02

(HNM) - Khoảng 10h00 ngày 22-11, chị An (ở phố Núi Trúc, quận Ba Đình, Hà Nội) dừng đèn đỏ ở ngã tư phố Nguyễn Thái Học - Lê Trực thì nghe tiếng quát:

- Hâm à, ngồi sau xe máy còn giơ tay, va cả vào mặt người ta đây này!

Quan sát, chị An thấy hai người đàn ông đèo nhau bằng xe máy vừa từ phố Lê Trực rẽ sang phố Nguyễn Thái Học. Có điều, người lái xe đã bật xi nhan, song người đàn ông trung tuổi ngồi phía sau vẫn giơ tay để xin đường.

Một anh trung niên dừng xe bên cạnh chị An lắc đầu, nói:

- Kể cũng lạ, ngồi sau xe mà còn lo không an toàn. Chuyện tưởng nhỏ nhưng không cẩn thận khéo lại thành to chuyện thì khổ.

Chị An chợt nhớ, nhiều lúc đi đường chị vẫn bắt gặp cảnh này. Đôi khi do vội vàng, thiếu quan sát, người ngồi sau xe máy vô tình gây cản trở, thậm chí va chạm với người đi đường phía sau.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị An chia sẻ: Chấp hành Luật Giao thông đường bộ là tốt, song theo chị để tránh sự cố đáng tiếc như trên, mọi người cần rút kinh nghiệm, không nhất thiết phải giơ tay xin đường khi ngồi sau xe máy đang lưu thông để bảo đảm an toàn cho chính mình và cả những người đi đường khác.

Bởi vì:

Nào ai biết trước mình giơ tay

Xe cộ lại đông nhỡ không may

Nhắc nhở không nên xin đường thế

Để tránh rủi ro khó lường này!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Để tránh rủi ro

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.