Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việc không nên làm

Người Xây Dựng| 05/12/2019 07:09

(HNM) - Khoảng 8h ngày 23-11, chị Nhàn ở ngõ 121 phố Thái Hà, quận Đống Đa rẽ vào quán phở gần nhà ăn sáng thì tình cờ thấy một cô gái trẻ vừa trả tiền, vừa nói với chị bán hàng:

- Mấy hôm trước chị nghỉ à? Em ra không thấy.

- Đúng vậy, do trời lạnh nên mẹ chị bị ốm, phải ở nhà chăm mẹ - Chị bán hàng đáp.

- Thảo nào, vậy cho em số điện thoại của chị, có gì em gọi trước kẻo ra lại “nhỡ tàu” - Cô gái nói.

- Em lấy điện thoại ra đi, chị đọc số mà lưu vào.

Không ngờ, cô gái sờ khắp túi, lắc đầu:

- Thôi chết, em quên mang theo rồi. Chị cho em mượn cái bút.

Cầm chiếc bút bi chị bán hàng vừa đưa, cô gái rút tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng định ghi vào thì một bác gái ngồi gần đó lên tiếng:

- Này cháu, không nên làm bẩn tờ tiền thế, phải có ý thức giữ gìn chứ.

Chột dạ, cô gái dừng tay và rút tạm tờ giấy ăn ghi vào.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Nhàn chia sẻ: Việc nhắc nhở của bác gái nọ là đúng và rất đáng hoan nghênh bởi lâu nay, không ít người vẫn làm dây bẩn, thậm chí tùy tiện viết cả lên những tờ tiền, thật đáng chê trách. Mọi người cần có ý thức giữ gìn tờ tiền để khi lưu thông trên thị trường luôn sạch sẽ, sử dụng được lâu dài.         

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việc không nên làm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.