Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cẩu thả kiểu ấy, có ngày...

Người Xây Dựng| 09/12/2019 07:20

(HNM) - Khoảng 17h10 ngày 25-11, anh Ngô Ngọc Tú (quận Thanh Xuân) điều khiển xe ô tô 4 chỗ đi cùng bạn lưu thông trên Đại lộ Thăng Long, hướng từ huyện Hoài Đức về trung tâm Hà Nội. Xe đi đến đoạn gần cầu vượt An Khánh, anh Tú thấy chiếc xe tải biển kiểm soát 29C-55.241 chở đầy hàng hóa, trên nóc xe phấp phới một chiếc bạt to bất ngờ vượt lên ở làn ngoài với tốc độ cao. Anh Tú nói với người bạn ngồi bên cạnh:

- Cậu nhìn kìa, xe tải kia chằng buộc không cẩn thận, nếu tấm bạt bị rơi xuống phủ kín vào các xe đi sau thì quá nguy hiểm.

- Ừ nhỉ, sao lái xe cẩu thả quá như vậy!

Vừa nói xong và chưa kịp tránh thì anh Tú giật mình khi thấy cả tấm bạt dài phủ trên nóc xe tải bất ngờ bung ra, phủ kín toàn bộ kính chắn gió của xe. Trước tình huống nguy cấp, anh Tú nhìn gương chiếu hậu, quan sát không thấy xe nào chạy phía sau, vội vàng bấm nút đèn khẩn cấp và dừng xe đột ngột ngay giữa cao tốc và nhanh chóng gỡ tấm bạt dài chừng 7-8m, rộng khoảng 3m, gấp gọn rồi di chuyển ngay để tránh nguy hiểm cho các phương tiện khác. Toàn bộ sự việc đã được camera hành trình gắn trên xe của anh Tú ghi lại.

Kể chuyện với Người Xây Dựng, anh Tú cho rằng, qua tình huống trên cho thấy các tài xế xe tải cần nâng cao ý thức, sắp xếp và chằng buộc hàng hóa cẩn thận trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt, lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra, rà soát để xử lý nghiêm những hành vi tương tự, bảo đảm an toàn giao thông.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cẩu thả kiểu ấy, có ngày...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.