Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người mẹ tàn tật nuôi 2 con thơ

Nguyễn Thị Thu| 11/03/2018 07:16

(HNM) - Trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng, tường nhà nham nhở, mái nhà lỗ chỗ hút theo những cơn gió lạnh tê tái, chúng tôi gặp người mẹ tàn tật đang cần mẫn may quần áo thuê.

Khi mới sinh ra chị Hà vốn là một đứa trẻ khỏe mạnh. Năm 8 tuổi, chị phát hiện bị bệnh tim, phải phẫu thuật và cắt bỏ 3 xương sườn, khiến chân phải yếu dần. Vượt qua nhiều dị nghị, chị Hà làm mẹ đơn thân vì nghĩ đến chỗ nương tựa mai sau. Cùng với đó, chị chuyên tâm học nghề may và sau đó nhận may hàng gia công. Tiền công mỗi chiếc áo may thuê chỉ được 6.000 đồng, nhưng chị vẫn cố gắng làm ngày làm đêm để lo cho 2 con ăn học đầy đủ (một cháu học lớp 1, một cháu học lớp 6).

Chia tay gia đình, chúng tôi cứ ám ảnh mãi trước dáng đứng xiêu vẹo của chị Hà cùng gương mặt ngây thơ của hai đứa trẻ. Nếu một ngày nào đó, sức khỏe của chị kém dần, hai người con thơ biết trông cậy vào đâu? Mẹ con chị Hà đang rất cần sự sẻ chia của những tấm lòng nhân ái kể cả vật chất và tinh thần.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Chị Đào Thị Hà, điện thoại: 0976339203 theo địa chỉ trên hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, Chi nhánh TP Hà Nội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Người mẹ tàn tật nuôi 2 con thơ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.