Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cảnh cùng cực của người mẹ nghèo 86 tuổi

Xuân Bách| 21/04/2019 07:44

(HNM) - Cụ Lê Thị Khoang Lược, ở số nhà 37, ngách 8/191/3 thuộc tổ dân phố số 1, phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm) nay đã 86 tuổi. Lẽ thường, ở tuổi đó, hầu hết đã được nghỉ ngơi, vui vầy cùng con cháu.


Cơ cực thay, hoàn cảnh cụ Lược lại quá đỗi éo le. Cụ sống trong căn nhà lụp xụp, không những không được con cái chăm sóc mà ngược lại, hằng ngày cụ còn phải chăm sóc hai người con đều mắc bệnh tâm thần từ nhỏ. Người con gái lớn của cụ nay 61 tuổi, người con trai 55 tuổi. Mọi sinh hoạt, từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân của hai người đều do cụ Lược phục vụ. Nỗi khổ sở của cụ Lược không dừng ở đó. Hằng ngày, cụ còn thường xuyên phải chịu sự “tra tấn” từ hai người con điên dại liên tục tranh giành, đánh chửi nhau, la hét ầm ĩ...

Mặc dù vất vả phục vụ hai con bị tâm thần, nhưng cụ Lược không có khoản thu nhập gì ổn định. Cụ nhặt nhạnh đồ phế thải đi bán hoặc làm thuê để bản thân và các con rau cháo qua ngày. Chính quyền, các đoàn thể phường Phú Đô xét gia đình cụ là hộ nghèo, trợ cấp mỗi tháng vài trăm nghìn đồng, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cụ và các con; Hội Chữ thập đỏ mỗi tháng ủng hộ 200 nghìn đồng. Vừa lo miếng ăn vừa phải mua thuốc cho con nên ba mẹ con cụ Lược thường xuyên lâm cảnh bữa no, bữa đói.

Rất mong các tấm lòng thiện nguyện quan tâm, giúp đỡ gia đình cụ Lược.

Mọi sự giúp đỡ mẹ con cụ Lược xin gửi theo địa chỉ trên, liên lạc qua số điện thoại: 0916.627.279 hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản 118000001371 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cảnh cùng cực của người mẹ nghèo 86 tuổi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.