Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoàn cảnh đáng thương của chị Hạnh

Thanh Bình| 24/11/2019 07:28

(HNM) - Ở thôn 3, xã Trung Mầu (huyện Gia Lâm), mọi người đều biết và chia sẻ với hoàn cảnh đáng thương của chị Tạ Thị Hạnh. Chồng mất sớm, bản thân chị Hạnh mắc nhiều bệnh tật, cơ thể gầy yếu nhưng vẫn phải đi làm thuê kiếm tiền nuôi con nhỏ. Cuộc sống cả nhà chỉ trông cậy chủ yếu vào tiền lương hưu ít ỏi của bố chị Hạnh.

Khó khăn hơn kể từ khi mẹ chị mất vì ung thư, mọi việc đều một mình chị quán xuyến. Mẹ con chị không có nhà ở, đang phải ở nhờ nhà em trai hoàn cảnh cũng rất khó khăn. Ngôi nhà trên đất bố mẹ cho, nay đã dột nát, mỗi khi mưa to, gió lớn rất nguy hiểm. Mẹ con chị Hạnh mong nhận được sự trợ giúp của các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm để sớm có thể sửa chữa lại căn nhà nhỏ để ở.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ trực tiếp đến địa chỉ trên, hoặc thông qua ông Đỗ Huy Khôi, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Trung Mầu, số điện thoại 0398996901, hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh thành phố Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoàn cảnh đáng thương của chị Hạnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.