Theo dõi Báo Hànộimới trên

Có tâm hồn

Gia Hiền| 23/08/2018 18:58

Thằng bé đứng trước 3 tấm màn chiếu lớn. Những con ngựa gỗ bập bềnh trôi trong nước. Có cái gì đó mê hoặc, cuốn hút, cũng hơi kỳ bí.



Con cảm giác những thứ này có tâm hồn - thằng bé nói và chun mũi (động thái thường thấy mỗi khi nó biết mình nói một thứ gì đó liều mạng). Nhưng mà lần này thì đấy không phải một câu liều mạng, đó là cảm nhận đáng ngạc nhiên mà một triển lãm nghệ thuật có thể mang lại cho một đứa trẻ 8 tuổi, không cần một câu thuyết minh nào.

Tôi ngày càng lúng túng khi đưa con đi chơi vào cuối tuần. Nhiều phụ huynh hẳn cũng có chung tình cảnh này.

Một mặt chúng ta muốn bọn trẻ thư giãn sau những ngày đi học, một mặt, chúng ta vẫn muốn những thứ mà chúng chơi bổ ích theo cách nào đấy.

Thực ra thì đa phần là chúng ta bất lực, bởi vì bản thân cũng không biết nếu chính mình muốn vui chơi bổ ích thì đi đâu?

Ở Royal City bên quận Thanh Xuân có không gian triển lãm rất hay. Lần gần đây tôi cho con sang xem là khi có triển lãm về dế mèn, lấy cảm hứng từ tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Tô Hoài. Còn thời điểm này, đang là triển lãm mang tên Phân mảnh của nghệ sĩ Nhật Bản Hiraki Sawa. Một nơi đáng để đưa con đến, nếu bạn cũng băn khoăn về chỗ chơi cho con, như tôi!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Có tâm hồn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.