Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việc làng, đất vàng cũng hiến

Xuân Quang| 16/11/2012 06:54

(HNM) - Xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội đang khởi sắc theo hướng đô thị hóa nên giá đất ở đây thực sự

Chủ tịch UBND xã Lê Tuấn Minh cho biết: Bà con không tính thiệt hơn đã tự nguyện hiến đất, thu hẹp tường rào, công trình phụ, lùi cổng để xã mở rộng đường góp phần làm đẹp quê hương. Theo ông Phạm Hồng, một người dân Đông Mỹ đã hiến hàng chục mét vuông đất để mở đường: Để đi lại thuận lợi, làng quê đổi mới, gia đình tự nguyện hiến đất không đòi hỏi đền bù. Nhiều hộ dân Đông Mỹ đã làm nhà, xây cổng kiên cố nhưng vì việc chung, vì làng xã đã vui lòng phá cổng, thu hẹp ngõ để xã mở đường rộng hơn, đẹp hơn. Thấy nhiều hộ tiên phong không tính thiệt hơn, bà con Đông Mỹ bảo nhau, làm đường đến nhà nào cần lùi vào cho đường to hơn chỉ cần xã và dân thống nhất không cần tiền đền bù. Bà con thôn 4 và thôn 5 từ mấy năm trước đã có tới 200 hộ góp đất cho xã mở thêm con đường ven đê dài gần 1km.

Trước sự đồng thuận của người dân, Đông Mỹ tiến hành mở rộng nhiều tuyến đường làng, ngõ xóm mà không lo kinh phí cho việc giải phóng mặt bằng, đền bù tiền đất. Chủ tịch xã Lê Tuấn Minh cho biết, trước đây việc giải quyết tranh chấp đất đai, ngõ xóm hay giải tỏa vi phạm lấn chiếm đất công, ngõ, xóm rất khó và phức tạp. Thế nhưng, khi lòng dân đã thuận thì việc khó mấy cũng xong, phong trào hiến đất mở rộng đường làng, ngõ, xóm còn làm đẹp tình làng nghĩa xóm. Tuyến đường chạy dài qua thôn 1 dài hơn 400m vừa hoàn thành đã chứng tỏ sức mạnh của lòng dân khi chung tay xây dựng nông thôn mới. Chỉ tính riêng tuyến đường này người dân đã hiến trên 115m2 đất, dịch chuyển hàng trăm mét tường rào, nhiều mét đất công trình phụ…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Việc làng, đất vàng cũng hiến

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.