Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cảnh vắng vẻ ở Hà Nội sáng mùng 1 Tết

Theo Zing| 05/02/2019 10:52

Đường phố Hà Nội sáng mùng 1 Tết không còn cảnh tắc đường, tiếng còi xe hiếm gặp. Những hình ảnh này chỉ xuất hiện vài giờ trong một năm.

Các tuyến phố ở Hà Nội sáng mùng 1 Tết không còn cảnh nhộn nhịp, tấp nập như ngày thường.

Mặc dù vậy, vẫn còn bóng dáng những chiếc ôtô, xe máy trên các đường phố.

Trên nhiều tuyến phố, lúc 7h chỉ lác đác người qua lại.

Khu vực cầu vượt Trần Duy Hưng lúc 8h.

Đường Trường Chinh ngày thường luôn là điểm ùn tắc giao thông bất kể khung giờ nào nay khá vắng.

Phố Láng Hạ lúc 8h15.

Điểm ùn tắc giao thông tại ngã 3 Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng vào những ngày thường, nhưng sáng
mùng 1 Tết chỉ có vài ôtô dừng chờ đèn đỏ.

Phố xá không còn ồn ào tiếng còi xe, không tắc đường, không xô bồ, hối hả.

Vòng xoay đường Bưởi - Hoàng Quốc Việt lúc 7h ngày mùng 1 Tết.

Vẻ bình yên trên đường Lê Văn Lương.

Đường Láng sau khi mở rộng, các phương tiện thoải mái lưu thông.

Hình ảnh đường phố vắng tanh ngày Tết được ví như một "món đặc sản" không thể quên của Hà Nội khiến nhiều
người thích thú.

8h, phố Cầu Giấy khá vắng vẻ.

Đường Nguyễn Trãi, khu vực Ngã Tư Sở.

Ngã 3 Kim Mã - Đê La Thành lác đác người đi chơi phố.

Đường vành đai 3 trên cao không còn cảnh những đoàn xe nối đuôi nhau kéo dài cả cây số như trước Tết.

Hình ảnh vắng vẻ hiếm gặp tại nút giao thông 4 tầng độc nhất Hà Nội.

Đường Đại Cồ Việt, bên cạnh là công viên Thống Nhất và hồ Bảy Mẫu.

Đường Giải Phóng lúc 8h40, một chuyến tàu khởi hành từ ga Hà Nội tiến về phía Nam.

Đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ. Ảnh: Vũ Minh Quân.

Cầu Nhật Tân mờ hơi sương sáng mùng 1 Tết. Ảnh: Vũ Minh Quân.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cảnh vắng vẻ ở Hà Nội sáng mùng 1 Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.