Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người “xây” tình đoàn kết

Hiền Phương| 06/04/2019 07:12

(HNM) - Ở tuổi 60 nhưng bà Nguyễn Thị Hội vẫn đảm nhiệm cùng lúc nhiều công việc: Trưởng ban Công tác mặt trận của thôn Đông Thủy và Trưởng ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Phó Trưởng ban Thanh tra nhân dân xã Đông Xuân (huyện Sóc Sơn).

Bà Nguyễn Thị Hội.


Điển hình như trong việc giữ gìn môi trường sống, “miệng nói, tay làm”, bà Hội trực tiếp tham gia quét dọn, vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Để phong trào phát triển đồng đều ở thôn Đông Thủy, bà thường xuyên nhắc nhở các hộ dân thực hiện tốt vệ sinh hằng ngày, hằng tuần. Nhờ thế, môi trường trong thôn đã thay đổi tích cực. Sâu sát với nhân dân, bà Hội còn tích cực tuyên truyền việc tang văn minh tiến bộ, đưa tỷ lệ hỏa táng của thôn Đông Thủy từ 30% trước đây lên trên 60% hiện nay, hạn chế việc rải tiền, vàng mã.

Trên cương vị là Trưởng ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Phó Trưởng ban Thanh tra nhân dân của xã Đông Xuân, bà Hội trực tiếp tham gia giám sát xây dựng nhà văn hóa của 5 thôn, 3 tuyến đường bê tông liên thôn, công trình thủy lợi xóm Bến và nhiều tuyến đường liên xã.

Đặc biệt, vào năm 2017, khi xã Đông Xuân thực hiện xây dựng nông thôn mới, thông qua các cuộc tiếp xúc giữa cấp ủy lãnh đạo thôn với nhân dân, qua các lần hội nghị bà Hội đã tranh thủ tuyên truyền vận động nhân dân tham gia dồn điền, đổi thửa. 100% người dân của thôn đã đồng thuận thực hiện. Nhờ đó, thôn Đông Thủy đã hoàn thành công việc này, bình quân mỗi hộ chỉ còn 1-2 thửa ruộng, rất thuận lợi trong việc cơ giới hóa sản xuất, hiệu quả kinh tế được nâng cao.

Tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết với công việc nên bà Hội được mọi người trìu mến gọi là “người “xây” tình đoàn kết”. Nhiều năm bà Hội được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn khen thưởng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người “xây” tình đoàn kết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.