Theo dõi Báo Hànộimới trên

Iraq: Baghdad dấu ấn thời chiến và bây giờ

Tuấn Kiệt (Theo AP/News Yahoo)| 20/03/2013 23:10

(HNMO) - "Baghdad: Xưa và Nay" là chủ đề bộ ảnh của phóng viên hãng AP, Maya Alleruzzo, thực hiện như những mảnh ghép cho người xem cái nhìn, so sánh một Baghdad của ngày hôm nay, mười năm sau khi cuộc chiến tranh Iraq được Mỹ phát động vào ngày 20-3-2003. 

Bức ảnh chụp ngày 13-3-2013 với toàn cảnh Quảng trường Firdous 10 năm sau khi tượng Saddam Hussein bị lực lượng Mỹ và Iraq kéo đổ vào ngày 9-4-2003, như một biểu tượng cho sự chấm dứt chế độ cai trị của ông.

Bức ảnh này chụp ngày 13-3-2013, viên cảnh sát Iraq Ahmed Naji đứng trước Bảo tàng Quốc gia Iraq, trong khi bức ảnh nhỏ cho thấy chiếc xe tăng của quân đội Mỹ đậu bên ngoài bảo tàng này ngày 6-5-2003.

Sở thú Baghdad, người phụ nữ bế đưa bé lên cao để xem những con lạc đà được chụp ngày 15-3-2013, trong khi bé trai Abdullah, 8 tuổi, giơ tấm ảnh chụp ngày 20-7-2003, cũng tại nơi đây với hình ảnh một lính Mỹ đi thăm vườn thú mới mở cửa.

Khu mua sắm đông đúc Karrada ở Baghdad vào ngày 16-3-2013. 10 năm trước tại đây, một vụ đánh bom xảy ra ngày 29/9/2008 làm 22 người chết.

Đường phố tấp nập tại quận Karrrada ngày 16-3-2013. Còn bức ảnh nhỏ chụp hiện trường vụ đánh bom cách đó 5 năm, vào ngày 7-3-2008, một vụ đánh bom tại chính nơi này làm 53 người chết và 130 người bị thương.

Ngày 12-3-2013, một chiếc xe đi ngang qua phố Abu Nawas, Baghdad, nơi mà 10 năm trước nhiếp ảnh gia Maya Alleruzzo đã chụp bức ảnh cậu bé mồ côi Fady al-Sadik ngồi trên hè phố vào tháng 4-2003.

Bức ảnh chụp ngày 14-3-2013 cho thấy tượng đài mang hình hai thanh kiếm đặt chéo, trong khi một người cầm tấm ảnh khác do Karim Kadim chụp ngày 16/11/2008 tại đây khi những lính Mỹ đi qua đường.

Đám trẻ mồ côi người Iraq chơi bóng đá với một lính Mỹ tại công viên Abu Nawas vào tháng 4-2003. Và bây giờ, ngày 12-3-2013, một trận bóng khác được chụp lại ở chính nơi cũ. Cách đây 10 năm, công viên Abu Nawas là nhà của những trẻ em mồ côi vì chiến tranh.

Ngày 14-3-2013, chụp Quảng trường Firdous ở Baghdad so với một ảnh bức của Jerome Delay cho thấy cảnh tượng Saddam Hussein bị kéo đổ vào ngày 9-5-2003. Ngày nay, bệ tượng vẫn còn ở trung tâm Baghdad trong hoang phế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Iraq: Baghdad dấu ấn thời chiến và bây giờ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.