|
(HNMO) - Chợ đầu mối gia cầm cầm Hà Vĩ nằm ở xă Lê Lợi huyện Thường Tín (Hà Nội), từ lâu đă là nơi trung chuyển hàng vạn con gia cầm mỗi ngày của khắp các nơi đổ về. Nói là chợ đầu mối cho "oách" nhưng bao năm nay, nơi này vẫn chỉ là vài dăy nhà lợp tạm lụp xụp, ẩm thấp, ô nhiễm môi trường đă đến mức báo động.
|

|
|
Tiến độ xây dựng chợ đầu mối Hà Vỹ vẫn rất chậm. Ảnh: B.T |
Ô nhiễm môi trường- căn bệnh trầm kha
Chợ gia cầm Hà Vỹ, là mối quan tâm của đông đảo người dân chốn thành thị bởi nơi đây là đầu mối cung cấp vài ngh́n con gia cầm thịt mỗi ngày, đó là chưa kể hàng vạn con gia cầm sống chưa qua giết mổ được toả đi khắp nơi. Chợ hoạt động 24/24h. Trung b́nh lượng gia cầm bán tại chợ Hà Vĩ mỗi ngày khoảng 30 đến 40 tấn. Ngoài các xe chở gia cầm với trọng tải lớn 5-15 tấn c̣n lại chủ yếu là xe máy cơ động không có mái che, được nhốt trong những chiếc lồng không che đậy, nên lông gà, ngan, vịt bay lơ lửng trong không trung. Con đường qua chợ là đường đá cấp phối ít được nâng cấp nên dù ngày mưa hay nắng lúc nào cũng đầy phân gia cầm, mùi xú uế bốc nồng nặc. Ngoài các hộ buôn bán tập trung ở ngă ba đầu làng th́ trong làng Hà Vỹ c̣n có tới 700-800 hộ dân làm nghề giết mổ nhỏ lẻ trong khu dân cư, mỗi hộ giết mổ từ 20-100 con/ngày. Nguồn nước thải được đổ trực tiếp ra cống rănh của làng, môi trường không khí và nước đă bị ô nhiễm hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ nhân dân.
Việc vệ sinh cơ giới được Đội kiểm dịch thực hiện mỗi ngày 1 lần vào buổi tối và vệ sinh hoá chất 3 lần/tuần. Tuy nhiên do lượng người đến giao thương đông, gia cầm tiêu thụ lớn nên cũng chỉ như "muối bỏ bể". Mặt khác, Đội cũng chỉ kiểm dịch được số gia cầm qua chốt, c̣n lại "những chỗ ḷng ṿng" khác th́ cũng khó mà kiểm soát.
Người dân và bà con tiểu thương th́ chỉ quan tâm tới lợi nhuận từ những chuyến hàng và cảm thấy quen tai với những lời cảnh báo SOS. Thờ ơ, coi thường dịch bệnh đă trở thành căn bệnh trầm kha đối với những người buôn bán ở đây, c̣n cơ quan chức năng mong muốn làm th́ nhiều nhưng thực chất triển khai cũng chưa được bao nhiêu. Khi thấy cảnh bà con tiểu thương ăn trưa ngay tại chợ, xung quanh là hàng ngàn con gia cầm với mùi hôi nồng nặc chúng tôi hỏi chị Nguyễn Thị Mơ, một chủ hộ chăn nuôi ở Hà Nam mang vịt đến chợ tiêu thụ th́ được biết: chị cảm thấy b́nh thường, báo chí báo động dịch cúm gia cầm măi rồi cũng thấy quen, mà từ mấy năm nay, tại chợ có xuất hiện ổ dịch nào đâu(!?), nói rồi chị vô tư mở bọc cơm nắm đă chuẩn bị từ sáng ra ăn. Sự thờ ơ với môi trường ô nhiễm đang diễn ra ở đây là tâm trạng thường trực của các hộ tiểu thương buôn bán tại chợ.
Đến dự án xây dựng chợ mới - vẫn c̣n xa vời
Theo ông Nguyễn Văn Việt- Trưởng pḥng Công Thương huyện Thường Tín: trước những bức xúc về ô nhiễm môi trường ở chợ gia cầm Hà Vỹ, để bảo đảm môi trường, kiểm soát được dịch bệnh, UBND huyện Thường Tín đă phê duyệt dự án xây dựng chợ gia cầm Hà Vỹ từ năm 2006. Công tác GPMB được hoàn tất trong năm 2007. Chợ được quy hoạch cách xa khu dân cư với diện tích trên 16.753m2, với kinh phí khoảng 14 tỷ đồng (giá thời điểm cuối năm 2006 đầu năm 2007). Nhưng đến nay, dự án xây dựng chợ mới chỉ triển khai được 1 gói thầu: san lấp mặt bằng, xây dựng tường bao và làm rănh thoát nước, c̣n các gói thầu quan trọng khác như xây nhà ban quản lư chợ, khu thu gom rác thải, sân đường nội bộ và 24 nhà cầu với 216 kiốt cho các hộ kinh doanh th́ vẫn chưa được triển khai. Nguyên nhân chậm trễ là do thiếu vốn. Mặt khác một phần kinh phí xây dựng chợ Hà Vỹ mới là do một số tổ chức phi chính phủ tài trợ nên phải thiết kế lại theo yêu cầu. Đặc biệt, do giá nguyên vật liệu tăng cao, với dự án hiện nay muốn hoàn tất phải lên tới 20 tỷ đồng, tăng 6-7 tỷ so với thời giá được phê duyệt trước đây.
Hiện không khí xây dựng chợ Hà Vỹ rất ảm đạm, chỉ có vài ba công nhân làm việc, c̣n toàn bộ máy móc, thiết bị đều nằm im ĺm, không biết bao giờ mới xong! Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo dịch bệnh cho khu vực phía Nam thủ đô, chợ Hà Vỹ rất cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn, để thủ đô Hà Nội sớm có một chợ đầu mối gia cầm xứng tầm.
Bạch Thanh - Tuyết Vinh
|