|
(HNMO) - Câu chuyện chờ đợi đă kết thúc, TBN trở thành nhà vô địch châu Âu sau 44 năm. Năm 1964, họ đăng quang Euro trên sân nhà trong một giải đấu sơ khai, dễ dàng. Lần này là khác, Euro 2008 là một giải lớn, một phần thưởng khó lấy bậc nhất thế giới.
TBN đă chơi trên chân Đức trong trận chung kết. Tỷ số mong manh không nói hết được sự trên chân đó. Nhưng nó nói nhiều về điều khác: rào cản tâm lư đă được người TBN dỡ bỏ, bản lĩnh chiến thắng đă đến với họ và họ trở thành đội bóng thách thức lớn nhất tại World Cup 2010.
HLV Aragones xua quân vào trận chung kết không một mối e ngại về việc Villa, chân sút hàng đầu của ông vắng mặt. Đă có Fabregas, cầu thủ chơi rất hay trong trận bán kết, thay thế. Xét về chất lượng kỹ thuật, đội bóng của ông vượt trội. Tính ra chỉ có Ballack và Lahm xứng đáng có vị trí trong đội h́nh của ông mà thôi.
 TBN lần thứ hai đăng quang Euro
Vấn đề là tâm lư của người TBN, đặc biệt là trước người Đức. Đă bao nhiêu lần người Đức giành chức vô địch mà không phải là đội hay nhất? Nhiều. Đức chơi hay mấy trận ở giải đấu này? Mỗi trận thắng BĐN. Nhưng Đức luôn là vậy, là một đối thủ cần phải đánh bại trước khi bước lên nhận giải thưởng.
Vấn đề tâm lư đó đă bộc lộ ngay lúc đầu, người TBN khá căng thẳng khi người Đức tràn lên trong những đường bóng đầu tiên. Ramos chuyền bóng nhẹ khiến Klose băng xuống cướp bóng, suưt chút cất được cú sút mở tỷ số cho Đức.
Nhưng người TBN bắt đầu trấn tĩnh lại được, chơi theo cách của họ. Cú đánh đầu trúng cột dọc của Torres từ quả tạt của Ramos là đ̣n cảnh cáo với người Đức. Thay Villa lĩnh vai solist trong trận này, Torres chơi quá hay. Tốc độ của anh khiến cả hàng thủ Đức vất vả.
Và tốc độ hủy diệt đó đă được phát huy, ở phút 33. Xavi đă thực hiện một cú chọc khe quá đỗi sắc sảo qua cặp trung vệ to cao Metzelder và Mertesacker để Torres băng xuống, vượt qua cầu thủ nhanh nhất Đức là Lahm, gảy bóng qua Lehmann ghi bàn duy nhất cho TBN.
Người Đức với tinh thần chiến binh t́m mọi cách trở lại trận đấu, kể cả đổ máu khi Ballack bị rách mí mắt qua một pha va chạm với Senna, kể cả đưa các tiền đạo hộ pháp như Kuranyi và Gomez vào sân. Nhưng họ không t́m được đường. Cả trận, họ có ba cú sút, trong đó một cú trung đích. Ballack duy nhất một lần làm người TBN thót tim với cú sút ở phút 59.
Phần kiến tạo sự ngoạn mục c̣n lại thuộc về người TBN. Ramos tung người đánh đầu khiến Lehmann phải dùng những đầu ngón tay cản phá, Frings phải phá cú sút của Iniesta trên vạch vôi. TBN kiểm soát trận đấu, không bằng sức mạnh và chiều cao như xu hướng của bóng đá hiện đại, mà bằng sự lanh lẹ, thông minh. Đó sẽ là xu hướng mới của bóng đá, hy vọng thế!
 FernandoTorres ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu
HLV Aragones mạo hiểm rút Fabregas và Torres ra nghỉ, tung Guiza và Cazorla vào sân và chất lượng chơi bóng của TBN vẫn như vậy. Guiza và Cazorla đă phối hợp đẹp với nhau để tạo cơ hội nâng tỷ số cho TBN ở cuối trận, tiếc là chân Senna thiếu vài cm để vươn tới trái bóng trước khung thành trống đó.
Đội chơi hay nhất giải đă trở thành nhà vô địch. Đội vô địch là đội có lối mang đặc trưng của giải đấu này: tấn công. Đặc biệt, họ c̣n biết chôn vùi những bóng ma quá khứ để đứng lên. C̣n chờ đợi ǵ hơn thế ở một giải đấu, ở một nhà vô địch.
Đội h́nh ra sân: Đức: 1-Jens Lehmann; 3-Arne Friedrich, 17-Per Mertesacker, 21-Christoph Metzelder, 16-Philipp Lahm (2-Marcell Jansen 46'); 7-Bastian Schweinsteiger, 8-Torsten Frings, 13-Michael Ballack, 15-Thomas Hitzlsperger (22-Kevin Kuranyi 58'), 20-Lukas Podolski; 11-Miroslav Klose (9-Mario Gomez 79'). Tây Ban Nha: 1-Iker Casillas; 15-Sergio Ramos, 5-Carles Puyol, 4-Carlos Marchena, 11-Joan Capdevila; 19-Marcos Senna; 6-Andres Iniesta, 8-Xavi, 10-Cesc Fabregas (14-Xabi Alonso 63'), 21-David Silva (12-Santi Cazorla 66'); 9-Fernando Torres (17-Daniel Guiza 78').
Chính Kỳ
|