TRANG CHỦ
Chính trị
Xă hội
Kinh tế
Văn hoá
Giải trí
Thăng Long - Hà Nội
Giáo dục
Thể thao
Đời sống
Công nghệ
Thế giới
Pháp luật
Du lịch
Tắt Telex Vni
T́m với Google
Đăng kí nhận tin


 

Man City, "ăn xổi" liệu có lên đời?
05/09/2008 10:37

Năm trăm triệu bảng là con số mà các ông hoàng Ả rập dự chi để biến Man City thành một quyền lực mới ở Premiership. Nhưng khi đổ tiền ra, ADUG sẽ thu về thành công như Chelsea và M.U hay lại đi theo "vết xe đổ" của Real thời Galaticos.

Thời khắc ADUG và Robinho lần lượt "hạ cánh" xuống City of Manchester, cả Premiership rúng động. Sự xuất hiện bất ngờ của những ông vua dầu mỏ đến từ Arập bắt đầu khiến các "đại gia" như Chelsea, M.U, Arsenal, Liverpool phải e ngại.

Rất khoa trương và hoành tráng, đại diện ông chủ mới Abu Dhabi United Group (ADUG) - Sulaiman Al Fahim đưa ra tuyên bố gây sốc. Nào là sẽ "bơm" 500 triệu bảng vào ngân quỹ chuyển nhượng Man City thời gian tới. Rồi c̣n sẵn sàng kư ngay tấm séc 135 triệu bảng để đưa về Cristiano Ronaldo trong kỳ chuyển nhượng mùa đông...

ADUG không thiếu tham vọng. Kế hoạch 3 năm lần thứ nhất nhanh chóng được vạch ra. Năm đầu tiên lọt vào tốp 4 Premiership. Năm thứ hai đoạt chức VĐ Ngoại hạng. Mùa cuối cùng sẽ thâu tóm danh hiệu cao quư Champions League.


City of Manchester sẽ đầy ắp những ngôi sao? - Ảnh: T.S

Nhiều người nh́n vào tưởng như ADUG đang chơi ngông. Thế nhưng, hàng động "cướp" Robinho ngay trước mũi Chelsea đă chứng minh tham vọng to lớn của các tay chơi vùng Trung Đông.

Khoản tiền 32,5 triệu bảng chẳng thấm tháp vào đâu so với hầu bao khổng lồ mà ADUG đang sở hữu. Al Fahim trên danh nghĩa là nhân vật mua lại Man "xanh". Tuy nhiên, ông trùm thực sự đứng đằng sau thương vụ trên là Sheikh Mansour Bin Zayed.

Sheikh Mansour là thành viên trong hoàng tộc Al Nahyan, bao gồm 19 anh em đang nắm giữ toàn bộ cổ phần ADUG. Giá trị tài sản của họ khiến tất cả phải choáng váng - 1000 tỉ dollar (tương đương 560 tỉ bảng, gấp 46 lần số tài sản của Abramovich).

Với lời hứa hẹn nhận được sự hậu thuẫn vô biên về mặt tiền bạc, Man City đang đứng trước cơ hội đổi đời. Ngay cả trong giấc mơ thần tiên, fan hâm mộ Man "xanh" cũng chưa dám nghĩ đến chuyện đội bóng thân yêu sẽ "thay da đổi thịt" mạnh mẽ đến như vậy.

Rồi mai đây, Kaka, Messi, Fabregas, Torres có thể sẽ đổ bộ xuống City of Manchester. Bởi trong thời đại bóng đá mà sức mạnh kim tiền đang lấn át ḷng thủy chung, các cầu thủ cũng khó ḷng cưỡng lại nổi ma lực những đồng bảng Anh đầy hấp dẫn.

Con đường nào cho Man City?

Có hai yếu tố dẫn đến thành công của một đội bóng, đó là danh hiệu và giá trị h́nh ảnh. Ai cũng biết, trước khi "kết hôn" với ADUG, Man City vẫn chỉ là CLB hạng trung ở Premiership, thường xuyên phải núp bóng "gă láng giềng" đáng ghét Man Utd.

Giờ đây, tiền bạc có thể mang về thành Manchester những cầu thủ danh tiếng. Nhưng liệu tất cả siêu sao họ mua về có phù hợp với chiến thuật mà HLV Mark Hughes đề ra, hay chỉ là để thỏa măn thú vui "vung tiền" tùy hứng của nhà tài phiệt Sheikh Mansour Bin Zayed?

Trong quá khứ, bài học về một Real Madrid thất bại nặng nề v́ theo đuổi chính sách Galaticos vẫn c̣n nóng hổi. Ba năm dưới triều đại chủ tịch Florentine Perez, Real đổ vào thị trường chuyển nhượng 358 triệu bảng (mua 20 cầu thủ), sa thải 6 HLV và 4 GĐTT. Đổi lại, họ được ǵ? Trắng tay trên tất cả các mặt trận.

Thêm nữa, khi HLV Carlos Queiroz yêu cầu chủ tịch mang về thêm những hậu vệ đẳng cấp. Florentine Perez lắc đầu từ chối thẳng thừng. Thay vào đó, Real bán Makelele cho Chelsea và rước về chàng tiền vệ bảnh bao David Beckham (lúc Figo vẫn c̣n thi đấu). Quá nhiều "ông sao", liên tiếp mắc sai lầm, chuyện "Club Blanco" ch́m vào suy thoái là điều không thể tránh khỏi.

Bài học khác về cách đầu tư tiền bạc vào bóng đá ngay tại xứ sương mù. Ngày Abramovich tiếp quản Chelsea, ông đă đi nước cờ hết sức đúng đắn. Chấp nhận mua những cầu thủ tốt theo yêu cầu của Mourinho và lên kế hoạch khuếch trương h́nh ảnh CLB cực kỳ hiệu quả.

Gia đ́nh Glazer ở Old Trafford cũng vậy. Dù vấp phải sự phản đối quyết liệt từ người hâm mộ, họ liền xoa dịu bằng cách gửi trọn niềm tin vào Sir Alex Ferguson. Với tầm nh́n và phương pháp huấn luyện xuất sắc, HLV người Scotland tiếp tục giúp "Quỷ đỏ" tạo nên nhiều chiến công vang dội trên sân cỏ.

Trở lại trường hợp Man "xanh", ngay trong list đề cử ban đầu của Sulaiman Al Fahim (Ronaldo, Kaka, David Villa, Mario Gómez, Fernando Torres và Fabregas), hầu hết đều là các tiền đạo. Có thể thấy rơ sự mất cân bằng về đội h́nh do vắng bóng các hậu vệ và thủ môn chất lượng.

Rơ ràng, các ông chủ Arập mới chỉ coi bóng đá như một tṛ chơi và nh́n nó qua bề nổi. Muốn đạt được thành công tức th́ về mặt chuyên môn, họ cần phải học hỏi kinh nghiệm từ chính các đối thủ đi trước. Chỉ có như thế, Man City mới dần lột xác và theo đuổi giấc mơ vươn lên làm bá chủ châu Âu.

Tuấn Anh/VNN

In bài viết Gửi phản hồi

CÁC TIN, BÀI KHÁC:

<Trở về đầu trang>

TIÊU ĐIỂM
“Lăo bà” Juventus tính dọn ra ở riêng
Bayern "kết" Cầu thủ xuất sắc nhất nước Mỹ
Đợt trận giao hữu bóng đá quốc tế: “Đại gia” hài ḷng
Maradona ra mắt bằng chiến thắng
Anh hạ gục Đức, Italia bị cầm chân
Walcott nghỉ 3 tháng v́ chấn thương vai
M.U sẽ đến Việt Nam vào tháng 7/2009?
Tụt quần, che mắt thủ môn để đồng đội ghi bàn
VFF hy vọng MU và Milan tới Việt Nam năm tới
Ai là người đá bóng chết giỏi nhất ?
THƯ VIỆN ẢNH
Click vao anh de phong to

Những thiết kế nổi bật cho mùa Thu - đông 2008. Theo VnMedia