|
(HNM) - Bên lề đường Phạm Văn Đồng, đoạn tiếp giáp với phố Trần Quốc Hoàn thuộc địa bàn phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy từ gần 3 năm trước bỗng mọc lên một dăy ki ốt gần 10 gian. Cả dăy ki ốt này được dựng hoàn toàn bằng tôn trên phần đất lưu không của tuyến đường.
Trong đó có 1 gian cuối dăy được dùng để sửa chữa và kinh doanh phụ tùng xe máy, các gian c̣n lại đều được dùng làm cửa hàng bán lẻ sách. Sách được bày la liệt từ trong ki ốt ra đến gần mép đường, thu hút rất nhiều khách hàng, chủ yếu là học sinh, sinh viên. Xe máy, xe đạp của khách hàng dựng ngổn ngang dưới ḷng đường gây cản trở giao thông (ảnh 1). Biển hiệu của các cửa hàng này treo tùy tiện trên thân cây trông rất lộn xộn. Khu đất đằng sau dăy ki ốt đă được cơ quan chức năng trồng cỏ và lát gạch blốc trên lối đi nhưng bị người dân tận dụng để chăng dây, phơi đồ rất mất mỹ quan (ảnh 2).
Trao đổi với chúng tôi, một chủ cửa hàng sách cho biết, dăy ki ốt này do một số người dân địa phương dựng lên rồi cho những người kinh doanh ở đây thuê. Một số người bán sách rong cũng mang hàng đến cạnh dăy ki ốt bày tràn lan trên vỉa hè để bán theo.
Một câu hỏi đặt ra: v́ sao những gian ki ốt được dựng trên đất công ngay bên lề một tuyến quốc lộ gần 3 năm qua đến nay vẫn ngang nhiên tồn tại ?
Thiết nghĩ, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cần dỡ bỏ những gian ki ốt dựng trái phép nêu trên để trả lại sự thông thoáng và mỹ quan cho tuyến đường.
Dương Văn Tân
|