|
(HNM) - Sau 15 ngày ra quân quyết liệt, thực hiện Quyết định số 02/2008/QĐ - UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc cấm bán hàng rong tại 62 tuyến phố và 48 di tích lịch sử văn hóa, phố phường Hà Nội đă trở nên phong quang, sạch đẹp hơn.
Tuy nhiên, một số người bán hàng rong đă tự t́m cho ḿnh những phương thức kinh doanh kiểu mới để “lách luật”. Vào các buổi chiều tối, ngày nghỉ cuối tuần..., t́nh trạng bán hàng rong tại các tuyến phố trong “danh mục cấm” lại diễn ra...
Theo thống kê của Sở Công thương, Hà Nội hiện có hơn 10.000 người bán hàng rong, tập trung chủ yếu tại các tuyến phố lớn như: Bà Triệu, Phố Huế, Nguyễn Lương Bằng, Hàng Bông, Khâm Thiên... và một số tuyến phố nằm trong khu vực phố cổ. Ngay sau ngày 1 - 7, khi các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân, thực hiện Quyết định số 02/2008/QĐ - UBND của UBND TP về việc cấm bán hàng rong tại 62 tuyến phố và 48 di tích lịch sử văn hóa, nhiều người bán hàng rong đă chọn giải pháp tạm lánh về quê hoặc dạt sang các tuyến phố lân cận để tiếp tục mưu sinh. Tuy nhiên, sau hai tuần “nghe ngóng” t́nh h́nh, khi hoạt động của lực lượng chức năng đă có phần chùng xuống, những gánh hàng rong lại bắt đầu xuất hiện trở lại trên các tuyến phố có tên trong danh sách cấm.
18h chiều ngày 14-7, chúng tôi có mặt tại một số tuyến phố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Ngay tại góc đường Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng, nơi thường xuyên có bóng CSGT ứng trực, hai người bán rong vẫn thản nhiên đặt gánh hàng ngay trên vỉa hè để phục vụ các “thượng đế” (ảnh 1). Khi phát hiện bị phóng viên chụp ảnh, họ mới vội vàng người cắp rổ, người quẩy gánh hàng lên vai, đi như chạy về phía phố Đinh Lễ... Dọc tuyến phố Hàng Lược - Chả Cá - Hàng Cân - Lương Văn Can, chúng tôi ghi nhận t́nh trạng bán hàng rong vẫn diễn ra như thời chưa có lệnh cấm. Trên phố Chả Cá, một phụ nữ bán vải tươi điềm nhiên quẩy gánh hàng thong dong giữa phố (ảnh 2). Đến trước một cửa hàng thời trang tại số nhà 7, nghe có tiếng gọi, người phụ nữ liền lách người, quẩy đôi quang gánh vào tận cửa hàng. Sau khi cân vải, nhận tiền của khách, chị hàng rong lại trở ra, tiếp tục hành tŕnh dọc tuyến phố. Đi thêm một đoạn, chúng tôi lại bắt gặp một người bán trứng vịt lộn đang phục vụ thực khách ngay trên vỉa hè, trước cửa số nhà 20 A phố Chả Cá với “đồ nghề” rất gọn nhẹ, chỉ gồm hai chiếc giỏ mây, một đựng cái bếp dầu và chiếc xoong nhỏ, một đựng lỉnh kỉnh lọ đựng gia vị, giấy ăn... Trước cửa số nhà 16 phố Lương Văn Can, một tốp khách nước ngoài đang quây quanh nồi bánh bao bốc khói nghi ngút được đặt trên vỉa hè, vừa mua bánh vừa thưởng thức ngay tại chỗ. Cách đó vài bước chân là một quán nước với dăm ba vị khách vừa uống nước chè vừa chuyện tṛ rôm rả. Tại ngă ba Lương Văn Can - Hàng Hành, hàng chục chiếc giá gỗ, trên bầy đủ các loại thuốc lá nội, ngoại vẫn được người bán hàng trưng ra sát ḷng đường.
Cấm bán hàng rong trên một số tuyến phố là chủ trương đúng đắn, nhằm giảm dần, tiến tới dẹp bỏ nạn bán hàng rong, một trong những nguyên nhân gây t́nh trạng nhếch nhác, mất mỹ quan cho phố phường Hà Nội. Tuy nhiên, để chủ trương này đi vào nền nếp, cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng và ư thức của chính người dân Thủ đô. Nếu không làm được điều đó, t́nh trạng hàng rong “tái xuất” sẽ c̣n tiếp tục.
Bài, ảnh: Quốc Bảo
|