|
Khoảng từ 10h sáng cho đến hơn 12h trưa ngày 2/9, tại đường cao tốc Láng - Hoà Lạc, nơi được coi là “cửa ngơ” ra vào các khu vui chơi giải trí của Hà Nội, các xe ô tô đă trong t́nh trạng không thể tiến, lùi kéo dài gần 10km.
Láng - Ḥa Lạc là đoạn đường cao tốc nối Hà Nội, Sơn Tây và Ḥa B́nh dài khoảng 40 km. Đây cũng là con đường dẫn đến các khu vui chơi giải trí và resort nổi tiếng của Sơn Tây và Ḥa B́nh như Ao Vua, Khoang Xanh, Thác Bạc…
 |
|
Đoàn xe nối đuôi nhau dài gần chục km. |
Đoạn đường tắc kéo dài bắt đầu từ cách đường Láng (Hà Nội) khoảng 7 km và ngày càng tắc trầm trọng về hướng đi Sơn Tây. Cả một đoạn đường dài gần 10 km, chủ yếu là các xe ô tô gia đ́nh đi chơi vào ngày nghỉ lễ.
Anh Hoàng, chủ nhân của chiếc Honda Civic 2.0 dự định chở gia đ́nh cùng đến khu du lịch Ao Vua (Sơn Tây) nhưng chịu chết ở đoạn đường này gần 1 tiếng không thể nhúc nhích được và phải loay hoay gần một tiếng đồng hồ, anh Hoàng cũng như nhiều ông chủ gia đ́nh mới t́m được đường quay đầu “tháo chạy”. “Nếu cứ cố th́ chắc phải tối mới đến được tới nơi”- Anh Hoàng ngán ngẩm.
Cũng như nhiều gia đ́nh khác, đối với gia đ́nh anh Hoàng, đến các khu du lịch ở Sơn Tây và Hoà B́nh là sự lựa chọn thích hợp nhất với khoảng thời gian nghỉ chỉ được gói gọn trong một ngày. Đó cũng chính là lư do khiến đoạn đường này đột nhiên “chết cứng” một cách trầm trọng khó cứu như vậy.
Gia đ́nh chị Thuư th́ túc tắc ngủ dậy lúc hơn 9h rồi vợ chồng và hai đứa con mới rủ nhau lên ô tô đi chơi. Theo lịch tŕnh, họ sẽ chỉ cần khoảng 30 phút là đến được một trong những nơi nghỉ ngơi lư tưởng nhất ở Sơn Tây, “ai ngờ vào giờ này và trên quăng đường này lại xảy ra tắc đến như vậy”, chị Thuư thở dài.
Nhưng cũng theo chị Thuư, có tắc đường trong t́nh huống này mới biết “có nhiều người giàu thật”. Với cả trăm chiếc xe tô biển trắng lớn nhỏ nối đuôi nhau chờ thông đường mà hầu hết xe nào cũng chở trẻ con - dấu hiệu dễ thấy nhất của loại xe gia đ́nh, rất hiếm có những chiếc ô tô loại làng nhàng...
(Theo Dântrí)
|