|
|
|
Trang điểm trong ngày cưới. Ảnh: Nguyệt Ánh | (HNM) - Trong cơn lốc tăng giá như hiện nay, quanh chuyện cưới hỏi có một nỗi lo mới mang tên “mùa cưới”, đó là tiền cưới, dịch vụ cưới, nơi ở sau khi cưới, quà tặng đám cưới v.v...
Dịch vụ cưới tăng giá 20-30%
Gần 1 tháng nay, hầu hết các khách sạn (KS), nhà hàng tổ chức dịch vụ cưới ở Hà Nội đều tăng giá mạnh so với đầu năm hoặc cùng kỳ năm ngoái. Cỗ cưới ở các nhà hàng, KS tăng trung b́nh từ 100.000-200.000 đồng/ mâm. Ở những KS lớn như: Daewoo, Hà Nội Tower, Melia, Horison, Bảo Sơn… giá thấp nhất cho một đám cưới trên 200 khách cũng là 20-30 USD/suất, chưa kể đồ uống, tăng 5-7 USD/suất so với năm 2007. Chị Triệu Thị Hải, cán bộ phụ trách đặt tiệc cưới KS Daewoo cho biết: Giá thấp nhất cho tiệc cưới năm nay ở Daewoo là 28 USD/suất, 1 bàn tiệc là 10 người.
Theo chị Nguyễn Thị Lan-Pḥng thị trường, th́ mùa cưới năm nào KS Kim Liên cũng rất đông khách do giá cả hợp lư, chất lượng đồ ăn và dịch vụ tốt. Năm nay, trung b́nh một mâm cỗ cưới ở KS Kim Liên là 1.000.000 đồng cho 6 suất ăn, tăng 20% so với năm 2007.
Nỗi lo của những người trong cuộc
Đến thăm anh bạn tên Long ở Nguyễn Lương Bằng (Đống Đa) trong thời gian chuẩn bị cho ngày cưới, chúng tôi thấy đôi uyên ương cứ xoay như chong chóng, tất tả lo hết việc này đến việc khác. Long cho biết: Ban đầu anh tưởng đơn giản nhưng cứ lo chưa hết việc này lại phát sinh ra việc khác. Sự việc phát sinh kèm theo chi phí cưới hỏi tăng, nào tiền quần áo, thuê ô tô… lên đến hơn 20 triệu, đó là chưa kể tiền làm cỗ cưới.
Không chỉ các bạn trẻ, các bậc phụ huynh cũng tất bật lo đám cưới cho con. Chị Lê Thị Hằng ở Quảng Oai (Ba V́) tâm sự: Bận rộn, mệt mỏi đă đành, lo chi phí đám cưới mới là chuyện lớn. Gia đ́nh tôi phải đi vay mượn khắp nơi mới được 70 triệu đồng lo đám cưới cho cháu, nhẩm tính mới đủ 2/3, c̣n lại trông chờ vào tiền mừng cưới rồi trả nợ chứ biết làm sao. Vợ chồng tôi có mỗi cậu con trai, nên cũng muốn tổ chức tươm tất… Chính v́ tâm lư cả đời chỉ có một lần hay ngại thiên hạ cười chê mà xung quanh mùa cưới có biết bao câu chuyện dở khóc, dở cười.
Đừng để mùa cưới thành mùa lo
Ông cha ta đă có câu thành ngữ “thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”, đó mới là cái gốc của hạnh phúc gia đ́nh, chứ không phải cứ tổ chức đám cưới thật to, thật sang trọng mới chứng tỏ được sự giàu sang, hạnh phúc. Trong bộn bề nỗi lo mùa cưới, th́ ở huyện Phú Xuyên, điển h́nh là xă Khai Thái, trong 5 năm trở lại đây, mỗi năm Đoàn thanh niên xă đứng ra tổ chức cưới cho 5-7 bạn trẻ với tổng chi phí không quá 5 triệu đồng/đám. Các cặp vợ chồng trẻ đều sống hạnh phúc và trân trọng ngày cưới của ḿnh với những kỷ niệm không thể nào quên. Bao giờ Hà Nội mới phổ biến những đám cưới như thế?
Thu Hiền
|