|
(HNMO)- Những cơn mưa như trút lại đổ xuống khu vực châu thổ Irrawaddy của Myanmar vào hôm nay 16/5, khiến thảm cảnh của gần 2,5 triêu người sống sót sau cơn băo Nagris thêm trầm trọng cũng như ảnh hưởng đến các nỗ lực cứu trợ của chính phủ tại khu vực.
Tại thị trấn Kunyangon, cách Yangon khoảng 100km, hàng ngàn người gồm cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em đă phải đứng dưới trời mưa với bùn đất nhăo nhoét. Tay họ nắm lấy đồ cứu trợ mỗi khi xe chở hàng của chính phủ đi qua.
 Cuộc sống của những người sống sót sau băo đang vô cùng khó khăn
Nhà chức trách Myamar tuyên bố sẽ có hành động luật pháp nhằm vào những người bị phát hiện tích trữ hoặc bán đồ cứu trợ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, một số trường hợp nhiễm tả đă được phát hiện nhưng chưa bùng phát thành dịch bệnh. Những bệnh nhân tiêu chảy, lỵ và nhiễm trùng da cũng đă xuất hiện tại những tu viện, trường học và lều tạm được sử dụng làm nơi ở cho những người sống sót.
Hôm qua, truyền h́nh Myamar đưa tin số người chết chính thức tại nước này đă lên đến 43,328 người và c̣n có thể tăng thêm. Các quan chức Anh cho rằng có thể đă có 200.000 người chết và mất tích trong thảm họa.
Minh Nhật (Theo BBC)
|