|
(HNMO)- Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đă tới khu vực tây nam tỉnh Tứ Xuyên, nơi 50.000 người có thể đă chết trong vụ động đất kinh hoàng mạnh 7,9 độ Richter hôm thứ hai vừa qua.
Ông Hồ Cẩm Đào cho biết công tác cứu hộ đang bước vào "giai đoạn quan trọng nhất, thách thức vẫn khốc liệt, nhiệm vụ càng khó khăn và thời gian đang thúc ép". Ông cũng nhấn mạnh "chúng ta phải thực hiện tất cả các nỗ lực, chạy đua với thời gian và vượt qua tất cả khó khăn để đạt được chiến thắng cuối cùng của nỗ lực cứu trợ".
 Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đang thăm hỏi các nạn nhân tại Beichuan
Chủ tịch Hồ Cẩm Đào phát biểu sau khi đến Mianyang, một trong những thành phố bị thiệt hại nặng nề nhất trong cơn địa chấn. Tại đây ông cũng theo dơi các hoạt động cứu trợ và gặp gỡ các binh sĩ và nhân viên y tế. Sự có mặt của ông Hồ Cẩm Đào tại khu vực cho thấy mức độ quan tâm của chính phủ Trung Quốc đối với thảm họa.
Trong khi đó, đội cứu hộ nước ngoài đầu tiên gồm 31 người Nhật Bản đă đến Tứ Xuyên vào sáng nay 16/5. Đội thứ hai với chó nghiệp vụ cũng sẽ tới khu vực trong ngày hôm nay. Nga, Hàn Quốc và Singapore cũng gửi các nhóm trợ giúp để hỗ trợ công tác cứu hộ.
Hiện binh sĩ Trung Quốc đă tiếp cận được toàn bộ các khu vực bị ảnh hưởng và 60.000 người bị kẹt lại trong những ngôi nhà bị đổ hoặc bị thương trong động đất đă được giúp đỡ.
.gif) 50.000 người có thể đă chết trong cơn địa chấn
Thủ tướng Ôn Gia Bảo, người đang có mặt tại hiện trường ngay sau trận động đất cho biết mối quan tâm hiện nay vẫn là t́m kiếm người c̣n sống sót.
"Cứu người vẫn là ưu tiên của chúng ta, chừng nào hy vọng về người c̣n sống sót vẫn tồn tại", ông Ôn Gia Bảo nói.
Mặc dù vậy, nhiệm vụ trước mắt vẫn vô cùng lớn và khó khăn. Khoảng 200.000 ngôi nhà tại Tứ Xuyên đă bị sập. Chỉ riêng tại thị trấn Mianzhu, 7 trường học, 2 trường đào tạo y tá đă bị san phẳng, chôn vùi hơn 1700 học sinh. Tại Hanwang, khoảng 700 học sinh cũng bị vùi lấp khi ngôi trường trung học Donqi bị đổ sập.
V.K (Theo BBC)
|