|
(HNMO)- Hơn 700 người đă mất tích khi một con tàu của Philippines bị lật ở miền trung nước này trong băo Fengshen.
Một chiếc tàu cứu hộ đă cố gắng tiếp cận con tàu hơn 24 sau khi nó mất liên lạc qua radio và cho biết không có dấu hiệu của sự sống tại tàu MV Princess of Stars.
 Người nhà các hành khách chờ đợi tin tức về người thân trong lo lắng
Hiện chỉ mới phát hiện được 4 người c̣n sống sót. 1 người cho biết các hành khách chỉ có vài phút để rời con tàu. Theo công ty sở hữu tàu, Sulpicio Lines, MV Princess of Stars rời Manila để đến Cebu hôm thứ sáu và mất liên lạc vào 12:30 trưa thứ bảy 21/6.
4 hành khách may mắn là Jesus Gica, Oliver Amorin, Jessie Buot và Renato Lanorio đă kể lại sự việc. Theo Lanoria, anh ta đang ở boong trên khi một thành viên thủy thủ đoàn yêu cầu các hành khác mặc áo phao vào khoảng 11:30. 30 phút sau đó, con tàu bắt đầu nghiêng, người già và trẻ em trượt ra khỏi boong trong trời mưa tầm tă và sóng lớn.
Jesus Gica cho rằng vẫn c̣n nhiều người bị kẹt lại dưới boong tàu. “Nhiều người trong chúng tôi nhảy xuống nước nhưng bị cô lập v́ sóng quá to. Những người khác cũng đă lên được xuồng cứu sinh nhưng vô ích v́ gió lớn khiến họ bị quật xuống”, Gica nói.
Cả 4 người đă cố gắng bơi vào bờ tại Sibuyan, tỉnh Romblon và được người dân địa phương cứu sống.
Theo thông báo, con tàu 23.824 tấn Princess of the Stars có khả năng chở 1992 hành khách. Cho đến thời điểm này có 4 người được xác định đă chết, gồm 2 thi thể của 1 nam và 1 nữ được buộc vào nhau, trong khi 626 hành khách và 121 thành viên phi hành đoàn vẫn mất tích, trong đó có 53 trẻ em. Tuy nhiên thông tin từ địa phương cho hay số người trên tàu lúc vụ tai nạn xảy ra là 820 khách. Cơ hội t́m được người c̣n sống sót đang ngày càng tàn lụi.
Tổng thống Philippines Gloria Arroyo hiện đang có chuyến thăm 8 ngày tới Mỹ đă yêu cầu nhận được giải thích về việc tại sao con tàu được phép rời cảng Manila hôm thứ sáu bất chấp những tin tức cảnh báo băo Fengshen chuẩn bị đổ bộ.
“Tại sao mọi người lại cho con tàu ra khơi và tại sao không có cảnh báo trước nào? Tôi muốn có lời giải thích”, bà Arroyo nói với lực lượng dân pḥng và bảo vệ bờ biển khi nghe báo cáo về vụ tai nạn. Bà cũng cho hay sẽ cắt ngắn chuyến đi để về nước.
 Đường phố Manila ch́m trong nước do mưa băo
Băo Fengshen đă đổ bộ vào miền trung Philippines hôm thứ bảy vừa qua khiến 59 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Tại Iloilo, một tỉnh miền trung, người đứng đầu chính quyền địa phương Manuel Mejorada cho biết phần lớn các nạn nhân bị chết v́ lũ lụt do băo gây ra. “Họ phải ở trên nóc nhà trong t́nh trạng không thức ăn, nước uống và lạnh giá”, ông này nói.
Ở lúc đỉnh điểm, băo Fengshen có tốc độ lên đến 150km/h và đă đột ngột thay đổi hướng di chuyển vào ngày Chủ nhật, tràn qua thủ đô Manila gây mưa lớn. Hàng ngàn người trên khắp Phillippines vẫn đang phải rời bỏ nhà cửa để sơ tán tránh băo. Nhiều con đường đă bị chặn lại trong khi điện bị mất trên diện rộng.
Minh Nhật (Theo BBC, Reuters)
|