TRANG CHỦ
Chính trị
Xă hội
Kinh tế
Văn hoá
Giải trí
Thăng Long - Hà Nội
Giáo dục
Thể thao
Đời sống
Công nghệ
Thế giới
Pháp luật
Du lịch
Tắt Telex Vni
T́m với Google
Đăng kí nhận tin



 

Giải vô địch bóng đá chuyên nghiệp 2008:
Cờ trong tay ai ?
20/07/2008 08:46

1. Ngôi thứ trên bảng xếp hạng giải chuyên nghiệp xoay như chong chóng. Hết Thể Công đến Hải Pḥng rồi lại Thể Công nắm vị trí đầu bảng. Những ngôi vị thấp hơn một chút cũng thay đổi xoành xoạch. Những B́nh Dương, Đồng Tâm Long An, Hoàng Anh Gia Lai liên tục đổi chỗ nhau. Bây giờ thậm chí đội bóng của ông Lê Thụy Hải c̣n có cơ hội len lên vị trí đầu nếu Thể Công sa sẩy.

 

2. Ngôi vô địch quốc gia vừa là vinh dự vừa là gánh nặng của các đội bóng Việt Nam. Vô địch th́ oai vậy nhưng nghĩ đến cảnh dự cúp châu Á nhiều đội lại chùn chân. Đă có biết bao nhiêu tên tuổi muốn đem lại chút danh cho bóng đá Việt Nam ở tầm châu lục như Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Tâm Long An và gần đây nhất là B́nh Dương. Nhưng cuối cùng cái mà họ nhận được chỉ là những trận thua đậm, những chấn thương, sa sút thể lực dẫn đến sự sa sút tại giải quốc nội. Hăm hở lúc tham  dự để rồi  tất cả phải thừa nhận rằng ḿnh đă tham gia vào một sân chơi quá tầm và c̣n lâu mới theo kịp những đội hàng khá chứ chưa nói đến hàng đầu châu lục. Mục tiêu thể thao đă không đạt được, mục tiêu kinh tế cũng tương tự bởi nếu muốn gây tiếng vang th́ không ǵ hơn những chiến thắng. Nhưng những trận thua dài dài khiến người hâm mộ châu lục chẳng buồn nhớ đến tên các đội và cả thương hiệu doanh nghiệp nuôi đội.

 

3. Ngôi vô địch năm nay thuộc diện khó lường. Có thể trông chờ vào Thể Công, Xi măng Hải Pḥng đang muốn t́m lại những ngày tháng vinh quang? Nhưng cả hai vừa chịu những điều tiếng sau những trận thua khiến HLV ngoại (của Thể Công) không hiểu nổi, c̣n khán giả (Hải Pḥng) phản ứng mạnh mẽ khiến người ta lại nghi ngờ tham vọng của các cầu thủ (không phải của lănh đội, HLV). Hay B́nh Dương từng tỏ ra ngán ngẩm sau lần đầu tiên dự cúp châu lục vừa rồi? Cũng có thể kể thêm cả Đồng Tâm Long An thậm chí Khánh Ḥa nhưng như nhiều người từng “ăn nằm” lâu năm với bóng đá Việt Nam th́ chuyện hướng đến ngôi vô địch quốc gia không chỉ nằm ở “đôi chân” mà c̣n nằm ở “cái đầu” người trong cuộc. Giờ cũng không dám chắc cờ vô địch trong tay ai...  

 

Minh Quang

In bài viết Gửi phản hồi

CÁC TIN, BÀI KHÁC:

<Trở về đầu trang>

TIÊU ĐIỂM
Tuyển VN rộn ràng, tự tin trước giờ xung trận
HLV Calisto sợ khí hậu và điều kiện sân băi ở Phuket
Chốt danh sách đội tuyển Bóng đá quốc gia dự AFF Suzuki Cup
Thêm một cầu thủ của B́nh Dương chia tay tuyển Việt Nam
HLV Calisto: ''VN sẽ gặp bất lợi nếu AFF Cup chuyển sang Malaysia''
ĐT Việt Nam bị “ép” đá penalty với Singapore
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm làng VĐV SEA Games 25
Singapore - VN: Những mảnh ghép cuối cùng...
“Vững tâm lư Việt Nam có thể thắng Singapore”
Calisto: ‘Tuyển VN rất khó thắng Singapore’
THƯ VIỆN ẢNH
Click vao anh de phong to

Người mẫu tŕnh diễn kiểu trang phục với một phần được làm từ sô-cô-la (ảnh) tại Hội chợ sô-cô-la đang diễn ra ở Mát-xcơ-va (Nga).