TRANG CHỦ
Chính trị
Xă hội
Kinh tế
Văn hoá
Giải trí
Thăng Long - Hà Nội
Giáo dục
Thể thao
Đời sống
Công nghệ
Thế giới
Pháp luật
Du lịch
Tắt Telex Vni
T́m với Google
Đăng kí nhận tin



 

HLV Nguyễn Văn Thịnh: “Xin đừng hại Quốc Vượng thêm lần nữa!”
03/09/2008 14:58

 

HLV Nguyễn Văn Thịnh:Ảnh: Quang Minh

Ông Nguyễn văn Thịnh – HLV trưởng CLB TCDK. SLNA đã lập tức thốt lên như vậy khi chúng tôi chỉ mới vừa hỏi ông về chuyện…Quốc Vượng thời hậu án.

-Thưa ông, từ khi ra tù Quốc Vượng đã lên trình diện CLB Sông Lam Nghệ An chưa?

 

+Chưa, đến thời điểm này (10h ngày 03.09.2008 - PV) tôi cũng chưa hề gặp Quốc Vượng. Tôi nghĩ là cậu ấy mới ra tù, cần có một thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, nên việc không đến CLB cũng là điều dễ hiểu thôi. 

 

-Thời gian vừa qua, dư luận rộ lên chuyện Quốc Vượng sau khi ra tù không biết có còn chịu sự quản lý của SLNA Nghệ An nữa không. Quan điểm của ông về vấn đề này?

 

+Như mọi người đều biết, trước khi vào tù thì Vượng còn “nợ” Sông Lam Nghệ An 3 năm. Người ta đang căn cứ vào những qui định về hợp đồng lao động để khẳng định rằng khi Vượng vào tù thì hợp đồng của cậu ấy với CLB cũng bị xí xóa. Tính đúng – sai của vấn đề xin hãy để các cơ quan pháp lý giải quyết, ở đây, tôi muốn nói rằng xin các anh, các bác đừng làm hại thằng Quốc Vượng thêm lần nữa.

 

-Ông có thể nói cụ thể hơn?

 

+Vượng vốn là một cầu thủ có tài. Nhờ tài mà nó nổi tiếng. Nhưng bên cạnh tài, nó lại có tật, và vì tật mà nó phải đi tù. Nhà tù chắc chắn là một cuộc thử thách cho nó, cuộc thử thách thứ nhất, cuộc thử thách đầu tiên. Ra tù, nó cần thiết phải đối diện với cuộc thử thách thứ hai, cuộc thử thách trong môi trường bóng đá. Cái này CLB Sông Lam của chúng tôi rất hiểu.

 

Vậy nhưng tiếc là khi nó chưa phải chịu cuộc thử thách thứ hai cần thiết ấy thì người ta đã thi nhau tung hô nó, các CLB làm đủ mọi cách để săn chữ ký của nó, rồi truyền thông, báo chí cũng ồ ạt vào cuộc, cứ thế mà mổ xẻ xem nó rốt cuộc có thể trở lại bóng đá hay không, và nếu có thì trở lại như thế nào, vào thời điểm nào. Đấy, vừa ra tù nó đã sướng như thế đấy! Vậy thì thực sự nó có tỉnh ngộ được không?

 

-Trong thâm tâm mình, ông có tin là Vượng sẽ tỉnh ngộ?

 

+Tôi tin và mong như thế chứ, nhưng với một điều kiện: nó cần phải được thử thách, rèn luyện thêm. Tôi muốn nói lại rằng, bóng đá Sông Lam đã từng có một Phạm Văn Quyến rất tài năng. Nhưng rồi người ta tung hô nó quá, phủ lên nó nhiều thứ máu sắc lấp lánh quá, để rồi cuối cùng nó đã ảo tưởng về bản thân và phải trả giá. Tôi là thầy ruột của Quyến, tôi hiểu nó lắm. Hồi nó chơi tưng bừng tại VCK U16 châu Á năm 2000, chính tôi đã từng phải nói với các nhà báo rằng: “Các anh đừng viết nhiều về nó, đừng ca ngợi nó quá, kẻo nó hư”.

 

Bây giờ thì tôi lại sợ điều tương tự sẽ xảy ra với Quốc Vượng. Tôi tha thiết xin mọi người đừng hại Quốc Vượng thêm lần nữa…!

 

Lệ Đài Trang (thực hiện)/VTC

In bài viết Gửi phản hồi

CÁC TIN, BÀI KHÁC:

<Trở về đầu trang>

TIÊU ĐIỂM
Tuyển VN rộn ràng, tự tin trước giờ xung trận
HLV Calisto sợ khí hậu và điều kiện sân băi ở Phuket
Chốt danh sách đội tuyển Bóng đá quốc gia dự AFF Suzuki Cup
Thêm một cầu thủ của B́nh Dương chia tay tuyển Việt Nam
HLV Calisto: ''VN sẽ gặp bất lợi nếu AFF Cup chuyển sang Malaysia''
ĐT Việt Nam bị “ép” đá penalty với Singapore
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm làng VĐV SEA Games 25
Singapore - VN: Những mảnh ghép cuối cùng...
“Vững tâm lư Việt Nam có thể thắng Singapore”
Calisto: ‘Tuyển VN rất khó thắng Singapore’
THƯ VIỆN ẢNH
Click vao anh de phong to

Người mẫu tŕnh diễn kiểu trang phục với một phần được làm từ sô-cô-la (ảnh) tại Hội chợ sô-cô-la đang diễn ra ở Mát-xcơ-va (Nga).