|
(HNM) - Sáng 10-5, trên ngă tư đường Khâm Thiên - Lê Duẩn, một du khách ngoại quốc đứng hồi lâu bên mép hè, ông liên tục lắc đầu, cau mày. Quan sát đèn tín hiệu, thấy người đi bộ đă được phép qua đường, ông vừa toan đặt chân bước vào làn sơn trắng dành cho người đi bộ th́ một chiếc xe máy lướt qua, ông đành lùi lại, đứng trên mép hè... chờ.
Chứng kiến từ đầu cảnh tượng ấy, anh Dũng (nhà ở Kim Liên) cảm thấy áy náy và có phần xấu hổ. Anh đến bên người khách ngoại quốc, ra hiệu cùng ông sang đường. Thấy có “đồng hành”, ông khách yên tâm bước xuống làn sơn sang đường. Nhưng vừa đi được mấy bước, anh Dũng phải vội kéo tay ông để tránh một xe máy đột ngột phóng vọt qua mặt. Bực ḿnh, anh Dũng to tiếng :
- Đi đứng thế à, phải nh́n đường chứ !...
Thanh niên lái chiếc “Uây” phanh khựng lại, sừng sộ:
- Tôi đi đúng đèn xanh..., chính các ông phải nh́n đường th́ có...
- Đă đành là đèn xanh, nhưng anh rẽ ngang, phải quan sát nhường đường cho người đi bộ chứ...
- Ông này nói hay nhỉ, ai quy định tôi phải nhường ?
- Luật Giao thông đường bộ quy định...
Hai bên đôi co hồi lâu, đến khi đa số người xung quanh đều công nhận Luật Giao thông quy định thế, anh xe “Uây” mới đuối lư, lên xe đi mất.
Bấy lâu nay, trên nhiều ngă tư, ngoài các đối tượng “bặm trợn” vượt tín hiệu đèn đỏ một cách cố t́nh mà các lực lượng chức năng chưa xử lư kịp, c̣n không ít người tuy vẫn chấp hành đèn tín hiệu giao thông nhưng thường cho xe đi với tốc độ quá nhanh khi rẽ phải mà không mấy quan tâm đến sự an nguy của khách bộ hành như trường hợp kể trên, vô h́nh trung đă vi phạm Luật Giao thông đường bộ. H́nh ảnh ấy để lại một ấn tượng không đẹp trong mắt du khách ngoại quốc.
Nhiều ư kiến cho rằng, các ngă tư, ngă năm rất cần được lắp Camera, giúp lực lượng cảnh sát giao thông theo dơi, có bằng chứng xử phạt những hành vi thiếu ư thức, vi phạm luật. Đó cũng là góp phần xây dựng nếp sống văn minh người Hà Nội, tuyên truyền và giáo dục lối ứng xử có văn hóa trong giao thông đô thị.
Người Xây Dựng
|