|
(HNM) - Trước đây, chợ cá Yên Sở (địa bàn quận Hoàng Mai) họp tự phát trên Quốc lộ 1B, đoạn đường Pháp Vân - Khuyến Lương, nơi có nhiều phương tiện tham gia giao thông qua lại.
Từ 3h30 đến 5h sáng hàng ngày là lúc chợ tấp nập nhất; xe chở cá từ các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ… về và thương lái, người buôn bán nhỏ lẻ từ khắp mọi nơi đến mua chật kín cả khu chợ, gây mất trật tự, ách tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.
Để giải quyết t́nh trạng này, UBND thành phố Hà Nội đă có chủ trương xây dựng một chợ đầu mối thủy sản kiên cố, khang trang. Trong khi chờ chợ mới xây dựng, những thương lái đă tự h́nh thành chợ tạm, liền kề một hồ nuôi cá thuộc địa bàn thôn Yên Sở Thượng (ảnh bên). Mặc dù là chợ tạm, nhưng mỗi ngày có khoảng 70 tấn cá ra vào chợ.
Cá được đổ thành đống trên mặt đường, rồi được tưới nước giữ tươi và tất nhiên lượng nước này chảy xuống mương, ngấm vào ḷng đất. Cùng với lượng nước thải từ các bồn chứa trong chợ hàng ngày, chợ cá Yên Sở đă gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Con mương vốn đă ô nhiễm nặng, lại tiếp nhận thêm một lượng nước thải từ chợ cá đổ xuống, chảy đến các vùng chăn nuôi, trồng trọt lân cận và hậu quả khó lường hết.
Chợ tạm Yên Sở không đảm bảo vệ sinh môi trường, nên rất cần các cơ quan chức năng sớm đưa chợ mới vào hoạt động; đồng thời có biện pháp khắc phục sự ô nhiễm môi trường như hiện nay.
Bài, ảnh: Nguyên Hà
|