|
(HNM) - 1 giờ sáng, chị Hương (số 426 đường Láng, tổ 11B phường Láng Hạ, quận Đống Đa), choàng tỉnh giấc v́ nghe tiếng í ới ở đầu ngơ:
- Dậy hứng nước bà con ơi...
Mắt nhắm mắt mở, đấu ṿi, buộc xong dây, đóng cầu dao máy bơm. Nước chảy rào rào được vài phút, máy bơm rít lên v́ đường ống hết nước.
3 giờ sáng, lại có tiếng í ới... Chị Hương lại trở dậy... Vẫn điệp khúc cũ!
4h30, tỉnh giấc. May mà “trời” thương, nước đă chảy. Không c̣n niềm vui nào hơn, chị Hương vội vă xả nước vào bể ngầm. Huy động toàn bộ xô, chậu lớn, nhỏ để hứng nước dự trữ. Khoảng 30 phút sau, bể ngầm mới lưng lửng th́ cái ṿi lại... tịt nước!
Đă gần một tháng nay, đêm nào, chị Hương cũng phải dậy hai, ba bận để hứng nước sinh hoạt. Khổ nhất là những đêm dậy bốn năm lần nhưng chẳng được giọt nước nào.
Chuyển về địa chỉ trên sinh sống đă ngót chục năm nhưng chưa bao giờ gia đ́nh chị Hương cũng như láng giềng gặp phải cảnh thiếu nước sinh hoạt. Từ dịp cuối hè đến giờ, cả tổ dân phố 11B của chị luôn gặp cảnh mất ngủ v́... nước sạch như vậy. Đại diện người dân đă hỏi chính quyền địa phương, cơ quan kinh doanh nước sạch, nhân viên vận hành trạm bơm nhưng không ở đâu đưa ra được câu trả lời thỏa đáng. Bà con rất băn khoăn: Bao giờ tổ 11B phường Láng Hạ, quận Đống Đa t́m lại giấc ngủ ngon?
Người Xây Dựng
|