|
(HNM) - Quán Phở 24, số 61 Văn Miếu-Hà Nội chiều 1-7 đón một vị khách đặc biệt đến thăm, đó là Ngoại trưởng Ô-xtrây-li-a Xtê-phen Xmít (ảnh). Không giữ dáng vẻ của một quan chức ngoại giao, Ngoại trưởng Xtê-phen Xmít vừa tươi cười vừa đi tham quan rất nhanh một lượt quán Phở 24, trước sự ngạc nhiên của những thực khách ở đây.
Sau khi nghe ông Lư Quí Trung, Tổng giám đốc Phở 24, người từng học Tiến sĩ tại Ô-xtrây-li-a giới thiệu đôi nét về Phở 24, Ngoại trưởng Xtê-phen đă được hướng dẫn tự làm một bát phở. Ngoại trưởng Xtê-phen Xmít cho biết, đây là lần đầu tiên ông đến Việt Nam và cũng là lần đầu tiên ăn Phở 24. “Phở 24 ngon tuyệt ! Nó c̣n ngon hơn khi tự tay làm cho ḿnh một bát phở” - Ngoại trưởng Xtê-phen Xmít gật đầu khen.
Đây là một trong số những hoạt động bên lề các cuộc tiếp xúc cấp cao của Ngoại trưởng Xtê-phen Xmít trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam trong hai ngày 1 và 2-7. Sau khi rời quán Phở 24, Bộ trưởng Ngoại giao Xtê-phen Xmít đă thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám và Trung tâm Dạy nghề cho trẻ em đường phố Koto số 59 Văn Miếu.
Tin, ảnh: Đ́nh Hiệp
|