TRANG CHỦ
Chính trị
Xă hội
Kinh tế
Văn hoá
Giải trí
Thăng Long - Hà Nội
Giáo dục
Thể thao
Đời sống
Công nghệ
Thế giới
Pháp luật
Du lịch
Tắt Telex Vni
T́m với Google
Đăng kí nhận tin



 

Chính phủ không duyệt đơn xin tự ứng cử của ông Cù Huy Hà Vũ
28/06/2006 11:14

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, ngày 26/6, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Quang Trung đă có văn bản số 2548 gửi ông Cù Huy Hà Vũ trả lời về việc ông Vũ tự ứng cử vào chức vụ Bộ trưởng Bộ VH-TT.

Xin trích nội dung chính của văn bản này: “Với tâm huyết và trách nhiệm của một công dân, ông đă gửi đơn ứng cử vào chức vụ Bộ trưởng Bộ VH-TT thực hiện quyền “tham gia quản lư nhà nước và xă hội” của công dân. Tuy nhiên việc tham gia quản lư nhà nước và xă hội theo quy định của Hiến pháp phải được cụ thể hoá bằng Luật, Pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật.

 

Theo các quy định hiện hành th́ chức danh Bộ trưởng là do Thủ tướng Chính phủ đề cử theo chức vụ từng người, rồi tŕnh Quốc hội phê chuẩn. Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước ra quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng.

 

Hay nói cách khác, chức danh Bộ trưởng là chức danh cán bộ do Chủ tịch nước bổ nhiệm sau khi được Quốc hội phê chuẩn theo sự đề cử của Thủ tướng Chính phủ, không phải là chức danh cán bộ do bầu cử”.

Theo Dân Trí

In bài viết Gửi phản hồi

CÁC TIN, BÀI KHÁC:

<Trở về đầu trang>

TIÊU ĐIỂM
Ư kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy HN về Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên
Thành lập Ban quản lư chỉnh trang đô thị
Chuyển TP Sơn Tây thành thị xă, thành lập quận Hà Đông
Sẽ tăng mức trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xă hội
Sẽ sửa đổi những bất hợp lư về tiền lương, phụ cấp đối với CBCCVC
Triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về khai thác bô - xít
Thành ủy Hà Nội yêu cầu đẩy mạnh việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội
Bổ sung quy định mới về vận chuyển gia súc, gia cầm
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Dừng xây dựng Khách sạn SAS Royal
Từ 1-5-2009: Tăng lương tối thiểu lên 650.000 đồng/tháng
THƯ VIỆN ẢNH
Click vao anh de phong to

Một con cá voi sát thủ cố sức truy sát chú hải cẩu non trên biển và say máu nhào cả tấm thân đồ sộ lên gần bờ để đớp con mồi nhưng bất thành.