|
(HNM) - Sinh thời, Bác Hồ luôn dành sự tin yêu, gần gũi đối với tầng lớp trí thức, văn nghệ sĩ và coi đây là một bộ phận trong khối đại đoàn kết toàn dân. Nhà thơ Tú Mỡ đă kể nhiều mẩu chuyện cảm động về t́nh cảm của Bác với trí thức, văn nghệ sĩ.
Ông kể, hôm trước ngày khai mạc Đại hội Liên hoan Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần đầu tiên, tổ chức tại Việt Bắc hồi tháng 5-1952, Bác đến địa điểm họp để thăm hỏi các chiến sĩ và xem xét lần cuối công việc chuẩn bị cho đại hội. Hay tin Bác đến, mọi người cùng ùa ra đón và vui mừng tập hợp trước Đài liệt sĩ để được chụp ảnh chung với Bác. Tranh thủ lúc sắp xếp chụp ảnh, nhà thơ Tú Mỡ tự giới thiệu: “Thưa Bác, cháu là Tú Mỡ, tức Bút Chiến Đấu, xin ra mắt Bác và cảm ơn Bác đă khuyến khích cháu rất nhiều !”. Bác niềm nở bắt tay nhà thơ: “A ! Tú Mỡ, nhà thơ b́nh dân. Đại hội này có nhiều đề tài hay lắm đấy, nên để ư trông t́m, lắng nghe, ghi chép về viết cho tốt”. Tú Mỡ lặng người xúc động trước lời khen và nhắc nhở của Bác.
Chụp ảnh đông người, phải dịch người này, chuyển người kia, trời lại nắng gắt, ai nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nhà nhiếp ảnh cứ loay hoay ngắm nh́n, xê dịch. Thấy thế, Bác giục: “Chú chụp ảnh liệu chong chóng lên, kẻo chúng tôi hóa ra... Tú Mỡ cả bây giờ !”. Câu nói đùa thân mật và hóm hỉnh của Bác như một làn gió mát làm dịu cả không khí nóng bức. Riêng Tú Mỡ thêm một lần xúc động khi thấy Bác vẫn quan tâm đến ḿnh - một nhà thơ b́nh dân, b́nh thường.
Buổi tối hôm kết thúc Đại hội, Bác Hồ có buổi nói chuyện. Người biểu dương tinh thần những người trí thức yêu nước đă đáp lại tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hy sinh tất cả để đi theo kháng chiến, chịu đựng gian khổ suốt tám, chín năm, luôn luôn tin tưởng vào sự lănh đạo tất thắng của Đảng, của giai cấp công nhân... Tú Mỡ và những người trí thức được tham dự buổi huấn thị đều vô cùng cảm kích trước t́nh yêu thương và tin tưởng của Bác Hồ đối với ḿnh, nguyện sẽ đóng góp nhiều hơn cho kháng chiến, kiến quốc.
Vũ Trần
|