|
(HNM) - Mới chớm vào hè, khách du lịch quốc tế đă đổ về Hà Nội, TP Hồ Chí Minh khá đông. Phần lớn các khách sạn “hạng sao” kín chỗ. Thiên nhiên tươi đẹp, đa dạng, độc đáo, nụ cười thân thiện và những tà áo dài Việt Nam đă ghi ấn tượng tốt ban đầu trong ḷng du khách.
Nhưng hăy chịu khó dừng chân ít phút ở các ngă ba, ngă tư đường phố, ta dễ dàng bắt gặp những cái lắc đầu, chau mày, những lo âu trên gương mặt của du khách quốc tế. Họ sững sờ kinh ngạc, không biết lúc nào họ có thể rảo bước đi vào các làn sơn trắng dành cho người qua đường.
Mặc tín hiệu đèn đỏ bật lên, mặc những vạch sơn nổi bật trên các ngă tư, ngă năm, ngă sáu, nhiều tay đi xe máy ngổ ngáo bỏ đám đông phía sau cứ điềm nhiên xâm lấn các làn ranh của người đi bộ. Vắng cảnh sát giao thông là không ít các cô các cậu lập tức rú ga, vượt qua đèn đỏ, và có khi họ c̣n tranh thủ phóng thật nhanh, tắt qua các đoạn đường ngược chiều.
Hành động bất chấp các vạch kẻ, các tín hiệu đèn đỏ ở các giao lộ đường phố, những người vi phạm kiểu trên có thể gây tai nạn, thậm chí gây hậu quả không thể lường được cho người tham gia giao thông và các phương tiện giao thông khác. Ấy là hệ lụy, c̣n trước mắt, họ là người vi phạm pháp luật giao thông đường bộ, là người vô ư thức đến mức thiếu văn hóa trong mắt khách nước ngoài và là một trong những nguyên nhân gây ách tắc giao thông khi chính họ gây ra tai nạn.
Lẽ nào khi Việt Nam đă ḥa nhập thế giới ở thế kỉ 21, mà Luật Giao thông đường bộ của chúng ta lại không được tôn trọng như vậy ? Để góp phần hạn chế, dần đến mức chấm dứt hiện tượng trên, thiết nghĩ ngoài việc giáo dục ư thức chấp hành luật giao thông một cách rộng răi, c̣n cần những h́nh phạt thích đáng, đến mức “phải nhớ đời” với những người có hành vi tương tự trên đây; đồng thời không thể không tăng cường các lực lượng chức năng và phương tiện kĩ thuật (máy ghi h́nh tự động tại các giao lộ chính chẳng hạn) để có thể kịp thời chấn chỉnh vi phạm giao thông, nhất là ở đô thị... Có như vậy, việc tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, nhất là qua việc chấp hành các tín hiệu đèn ở giao lộ, mới được thực thi, giảm thiểu tối đa các hậu quả kinh tế - xă hội vốn đang là gánh nặng không của riêng ai ! Bây giờ không hành động, e chúng ta sẽ không thể tiến nhanh trên con đường hội nhập.
Cần phải xử phạt thật nghiêm khắc không một chút châm chước mọi biểu hiện bất chấp đèn đỏ và cái vạch trắng ở các giao lộ. Hăy đánh thức lương tâm, ḷng tự trọng, ư thức chấp hành pháp luật, làm đẹp thêm nếp sống văn hóa của mọi người tham gia giao thông để bạn bè quốc tế thêm tin yêu, nể trọng con người Việt Nam, con người Thủ đô Hà Nội, con người thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu của chúng ta.
Hồng Phương
(TP. HCM)
|