| Nguồn tin: Báo Hànộimới điện tử |
http://www.hanoimoi.com.vn |
|
Mỗi ngày một chuyện: Bó tay hay... làm ngơ ? 10/05/2008 09:17 |
|
(HNM) - 17h30 ngày 29-4-2008, đi làm về đến đầu cầu Mọc phía phố Quan Nhân quận Thanh Xuân, anh Thắng ngán ngẩm khi nh́n đoạn đường kẹt cứng. Ḍng người xe từ phố Nguyễn Ngọc Vũ rẽ lên cầu ra đường Láng bị làn xe đi ngược chiều “chặn” lại ngay trước cổng trụ sở công an phường Nhân Chính.
Đường hẹp, người đông, tiếng động cơ, tiếng c̣i ô tô xe máy rú đinh tai nhức óc xen lẫn những tiếng ca thán bực bội. Thế nhưng mấy bà bán hàng ăn, hoa quả để biển hiệu, bàn ghế chiếm vỉa hè đường Quan Nhân và Nguyễn Ngọc Vũ vẫn thản nhiên ngồi nh́n cảnh ùn tắc trong một tâm thế dửng dưng. Đột nhiên nghe tiếng một cụ già : - Đường đă hẹp, xe công an lại c̣n để ngay trên vỉa hè. Mà mấy ông ấy làm ǵ ở ĺ trong đó, không ra mà dẹp đường đi ? Ngẩng lên, anh Thắng nh́n thấy chiếc ô tô BKS 31A-5173 của công an phường đỗ ngay ngoài cổng trụ sở, trên vỉa hè. Trong phường vẫn c̣n khá đông cán bộ, chiến sĩ, có người thậm chí c̣n đứng ngoài hiên, thản nhiên nh́n cảnh ùn tắc. Ḍng người xe vẫn lao lên để rồi lại kẹt cứng, không ai nhường ai. Một ông già chừng 70 tuổi (anh Thắng đoán là người vừa lên tiếng ban năy) dựng chiếc xe đạp cũ, xắn tay áo yêu cầu người này lùi xe xuống, người kia đi theo lối này... Chỉ sau dăm phút, tuyến đường đă được khơi thông. Anh Thắng thoát được cảnh ùn tắc mà ḷng không thấy nhẹ nhơm chút nào. Không hiểu các trường hợp vi phạm diễn ra đă quá lâu nên trở thành b́nh thường, hay c̣n nguyên nhân nào khác mà công an phường Nhân Chính dường như đă bó tay, hay... làm ngơ ? Người Xây dựng |