| Nguồn tin: Báo Hànộimới điện tử |
http://www.hanoimoi.com.vn |
|
Sinh viên kiếm việc làm thêm có dễ?
17/05/2008 09:09 |
||||
|
Sinh viên tới các Văn pḥng việc làm đăng kư t́m việc Những khó khăn đầu tiên
Muôn nẻo đường tìm việc Thật không dễ dàng để SV có một công việc làm thêm vừa đảm bảo đi học đi làm. Nhưng khi đã có việc rồi, cũng không phải dễ dàng ǵ để kiếm được đồng tiền, bởi hầu hết đều là những công việc chân tay vất vả, đôi khi quá sức với nhiều sinh viên. May mắn lắm th́ kiếm được công việc nhẹ nhàng làm gia sư, dạy kèm con em cho các gia đ́nh khá giả với mức thu nhập b́nh quân từ 40 -60 ngàn đồng/buổi. Tuy nhiên, việc này lại chủ yếu chỉ dành cho các SV trường Sư phạm. C̣n lại, đa số sinh viên ngoại tỉnh, có hoàn cảnh khó khăn đều phải bươn chải kiếm sống bằng nhiều nghề, kể cả bưng, bê, quét dọn..., miễn sao có thu nhập để "lấy ngắn nuôi dài". H sinh viên ĐH Bách Khoa, sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bố mất sớm, mẹ bị bệnh nên H phải sống tự lập từ lâu. Ngay từ những ngày đầu tiên vào ĐH, anh đã tìm cho mình một công việc làm phục vụ ở một nhà hàng khá lớn ở Hà Nội. Thời gian làm việc nửa ngày đầu tiên lương cũng đủ để anh tiêu hàng tháng và dành dụm một ít gửi về cho mẹ. 1,5 triệu đồng là số tiền công anh kiếm được hàng tháng, nhưng thật vất vả: H phải làm việc cật lực từ 14h đến 23h. Đă vậy, nhưng ông chủ lại c̣n khó tính, luôn t́m cách soi mói nhân viên. Chỉ cần một lỗi nhỏ cũng có để ông kiếm cớ chửi mắng cả buổi. H kể: “Chỉ một lần sơ ý đánh đổ đồ uống vào khách đã bị ông gọi ra tát và trừ 2/3 tiền lương của ngày hôm đó”. Sự uất ức của anh lúc đó đã lên tột đỉnh, nhưng H vẫn nghiến răng chịu đựng. Hơn ai hết, anh hiểu bây giờ không phải lúc mang lòng tự trọng ra để tính toán. Đồng tiền đã buộc người ta phải hạ thấp lòng tự trọng của mình xuống mức thấp nhất. Vì miếng cơm manh áo anh đã phải nhẫn nhục chịu đựng để có tương lai sau này.
Đối với trường hợp Nguyễn Thị Y lại khác. Tuy là một SV Đại học, nhưng Y có một cuộc sống không đầy đủ ngay từ nhỏ: Cha mẹ mất sớm nên Y phải sống với ông bà nội. Cuộc sống khốn khó cùng cái nghèo đeo đẳng măi Y khiến cô có một quyết tâm thoát khỏi cuộc sống nghèo bằng mọi cách. Để thóat khỏi cái nghèo, Y sẵn sàng đánh đổi mọi thứ: Cô đã chấp nhận “cặp bồ” với một người đàn ông hơn mình đến cả chục tuổi , nhưng làm giám đốc một công ty. Sự chấp này mang lại cho cô một cuộc sống sung túc, có tiền đóng học, được ăn ngon mặc đẹp, có xe máy “xịn”, điện thoại di động..., và hấp dẫn hơn là vị giám đốc kia hứa sẽ cho cô một công việc ổn định sau khi ra trường. Liệu rằng lời hứa kia có thật, và tương lai của Y sẽ ra sao khi mà cô đã sống quá thực dụng với mối quan hệ này!?. Trong khi đó cái cô cần cố gắng bây giờ là một kết quả học tập tốt sau khi ra trường. Ngược lại, trên thực tế, sức học của cô ngày càng giảm sút, số môn thi lại ngày càng nhiều,các buổi đến lớp càng thưa… Rơ ràng là cách lựa chọn của Y đă khiến cô phải trả giá... Có vô vàn việc làm mà sinh viên có thể tham gia, nhưng với một cuộc sống sinh động, ồn ào nơi đô thị như hiện nay việc lựa chọn công việc phù hợp với sức ḿnh không đơn giản. Dù thế nào đi nữa, tác giả bài báo này chỉ muốn các bạn xác định đúng hơn động cơ, mục đích của cuộc sống sinh viên sau mỗi giờ đến lớp. Đoàn Thị Mi |