| Nguồn tin: Báo Hànộimới điện tử |
http://www.hanoimoi.com.vn |
|
Một cánh cửa hội nhập
15/07/2008 05:27 |
||
|
Lễ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2008 Tại buổi chung kết diễn ra sáng hôm qua, hàng tỷ người tại 170 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu đã không chỉ được xem truyền hình trực tiếp lễ đăng quang của tân Hoa hậu hoàn vũ 2008, mà còn có cơ hội chứng kiến hình ảnh đất nước Việt Nam qua những thước phim phóng sự truyền hình. Chỉ trong thời lượng chưa đầy 9 phút, nhưng với cách nhìn mới lạ của các nhà làm phim truyền hình Mỹ, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đã được quảng bá rộng rãi khắp thế giới. Không phải là những “đại cảnh hoành tráng” mà chính là những hình ảnh bình dị và rất đỗi thân thuộc đối với mọi người dân Việt Nam như cây tre, Tháp Rùa, những bãi biển trong sạch, những gương mặt với nụ cười thân thiện, dễ mến, những sinh hoạt đời thường của người dân từ Bắc chí Nam... Việc thực hiện thành công sự kiện văn hóa quốc tế lớn này không chỉ thể hiện năng lực tổ chức mà còn là cây cầu nối Việt Thế giới vẫn thường biết đến Việt Có thể từ sự kiện văn hóa có ý nghĩa này, việc nhìn nhận về một thế giới phát triển cần sự đánh giá hài hòa, trong đó không chỉ có khả năng đẩy mạnh nỗ lực tăng trưởng kinh tế mà còn cần chú trọng đặc biệt đến khả năng xây dựng và phát triển một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, cái khu biệt chúng ta không thể hòa tan, trong khi hội nhập tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa toàn nhân loại. Khi vị trí chính trị của nước ta ngày càng được đề cao trên trường quốc tế với vai trò Chủ tịch Hội đồng bảo an Liên hợp quốc; khi nền kinh tế của nước ta đạt được sự phát triển với sự tăng trưởng vào loại cao ở châu lục và thế giới thì văn hóa là một cánh cửa có sức phát sáng, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự cất cánh của đất nước vào không gian rộng lớn của hội nhập quốc tế. Từ thành công của cuộc thi mang tầm cỡ lớn này, có thể khẳng định chắc chắn rằng chúng ta có đủ năng lực đăng cai và tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật lớn của thế giới và gia nhập một cách bình đẳng vào thế giới hiện đại..
Huy Lê |