| Nguồn tin: Báo Hànộimới điện tử |
http://www.hanoimoi.com.vn |
|
Vờ hái khế để trộm của, 2 tên cướp nhí lĩnh án
21/08/2008 11:36 |
|
(HNMO) - Lâm Văn Bình (15 tuổi, ở tại tổ 44B Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Hoàng Đức Nam (16 tuổi, ở tại tổ 13 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) đều mới chỉ học lớp 10. Nhưng thói thích chơi bời, lêu lổng đã dẫn chúng đến chỗ trộm cắp. "Con mồi" ưa thích của hai tên cướp nhí này là các em học sinh cấp dưới, đi một mình tại các khu vực vắng người qua lại. Khi cháu Trung đạp xe đến đường Lê Trọng Tấn, Bình nháy mắt bảo Nam hành động. Để thuận tiện cho việc tiếp cận xe của Trung, Bình giả vờ xe đạp bị hỏng và hỏi đi nhờ xe của Trung. Thấy Trung không đồng ý, Bình lại gợi ý để Bình đèo, còn Trung ngồi phía sau cho yên tâm. Nghe vậy, Trung miễn cưỡng giao xe cho Bình. Khi gần đến bán đảo Linh Đàm, Bình bảo Nam ra đầu đường Giải Phóng chờ Bình để Bình lấy xe đạp của Trung rồi gặp nhau bán xe lấy tiền ăn tiêu. Bình đèo Trung vào khu vực vườn hoa trong công viên bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai. Tại đây, Bình đèo Trung đi lòng vòng trong vườn hoa, đi nhanh, bốc đầu xe để Trung ngã ra khỏi xe rồi cướp xe. Sau khi Trung bị ngã, Bình đạp xe nhanh ra đường Giải Phóng gặp Nam như đã hẹn trước. Hai tên mang chiếc xe vừa cướp được đến gần trường Đại học Thủy Lợi bán cho một người đàn ông không quen biết được 200.000 đồng. Mỗi tên chia nhau một nửa và đã ăn tiêu hết. Khi em Minh đang giữ xe đạp cho Nam thì Bình nhìn thấy trên cổ em Minh có đeo một sợi dây chuyền màu trắng. Bình nảy ý định lấy sợi dây chuyền này bán lấy tiền tiêu. Ngay sau đó, Bình đã giật mạnh sợi dây chuyền của Minh rồi nhảy lên xe đạp phóng đi. Em Minh hô hoán, Bình đạp xe được khoảng 15 mét thì bị bắt giữ. V.A |