Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không thể chủ quan!

NGƯỜI XÂY DỰNG| 27/08/2020 06:44

(

HNM) - Sáng 15-8, chị Vân ở ngõ 2, phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội ngồi chờ xe buýt tuyến 44 chiều Bến xe Mỹ Đình - Trần Khánh Dư thì nghe một chị trung tuổi đội nón, không đeo khẩu trang, tay xách mấy thứ lặt vặt nói với một cô gái trẻ:

- Em ơi, có cắt móng tay, gương, lược mua giúp chị đi.

Thấy cô gái mua mấy chiếc buộc tóc, một bác gái ngồi cạnh chị Vân góp ý:

- Đang có dịch Covid-19 mà chị vẫn đi bán hàng lại không đeo khẩu trang thế kia là không nên. Mà theo bà, cháu gái mua hàng khác nào dung túng cho vi phạm. Mọi người cần có ý thức tự giác và nhắc nhở nhau phòng, chống dịch bệnh chứ.

Vừa nói xong lại thấy một chị bán hoa tươi dắt xe đạp đi ngang qua, cũng không đeo khẩu trang, khiến bác gái lắc đầu:

- Chết thật, chủ quan thế này là không được!

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Vân nói: Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, mọi người cần chấp hành các quy định trong việc phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, dễ thực hiện nhất là đeo khẩu trang khi tiếp xúc để ngăn ngừa dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không thể chủ quan!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.