Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việc không của riêng ai...

Gia Bảo| 28/08/2020 14:43

(HNMCT) - Cơn mưa chiều 20-8 vừa ngớt, ông Luân (ở phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội) tất tả mang khúc gỗ ra để đánh dấu vào hố ga bị bật nắp trước cửa nhằm giúp người đi đường nhận biết nguy hiểm. Thấy vậy, bà Lan vợ ông can ngăn:

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

- Này ông ơi, tuổi đã cao, ông lọ mọ ra đường làm gì cho ốm ra. Việc đó là của chính quyền mà.

Ông Luân đáp:

- Đây là việc chung. Mình ở gần đây thì phải có trách nhiệm chứ. Nếu một ngày, người ngã xuống hố ga kia là con cháu mình thì sao?

Nghe vậy, anh Sơn làm nghề xe ôm đứng gần đó cũng nói thêm:

- Đúng đấy bà ạ, bao nhiêu trường hợp gặp tai nạn vì những hố ga bị mất nắp rồi đấy ạ. Cháu làm nghề xe ôm, nếu không có những khúc gỗ, cành cây của người dân ven đường giúp cảnh báo nguy hiểm thì cũng đã gặp tai nạn rồi.

Bà Lan nhận ra việc làm của chồng mình đã giúp ích được mọi người bèn vui vẻ tiến đến giúp ông Luân chỉnh lại khúc gỗ cho ngay ngắn để mọi người qua lại được an toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việc không của riêng ai...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.