Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ông Sáu Khải trong lòng dân

Thanh Tàu lược ghi| 19/03/2018 06:43

(HNM) - Người dân xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh), thường gọi nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải với cái tên gần gũi, thân thương: “Ông Sáu Khải”.


Giáo sư Trần Hồng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:
Anh Sáu Khải là người sống rất bình dị

Trong thời gian tôi làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, anh Sáu Khải lúc đó là Phó Thủ tướng Chính phủ, thường nhắc nhở, làm sao để đưa giáo dục của chúng ta bước ra ngoài với thế giới, đời sống nhà giáo được nâng cao hơn…

Anh Sáu Khải là người sống rất bình dị, gần gũi với bạn bè, thích đánh cầu lông. Mỗi lần tôi tới thăm, được anh ấy tiếp đãi như người em trong nhà. Bây giờ thì anh đã ra đi mãi mãi…

Ông Nguyễn Văn Trung (49 tuổi, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh):

Nhiều cháu ở làng được ông giúp đỡ ăn học

Năm 2010, tôi có con gái đỗ đại học nhưng hoàn cảnh khó khăn nên không đủ điều kiện cho con đi học. Hôm trước đó ngồi uống trà tôi có khoe với ông Sáu Khải việc con đỗ đại học. Mấy hôm sau, cũng ngồi uống trà, nghĩ đến chuyện của con, tôi chỉ thở dài... Ông Sáu Khải thấy vậy có hỏi chuyện, tôi kể… Thế rồi, ông Sáu Khải hỗ trợ tiền cho con tôi ăn học đại học suốt 4 năm. Không chỉ gia đình tôi, nhiều cháu ở làng được ông Sáu Khải giúp ăn học …

Anh Nguyễn Thanh Phong (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh):
Ông Sáu Khải là người ấm áp và rất đời thường

Tôi mở tiệm cắt tóc ngay đầu ngõ gần nhà ông Sáu Khải. Lần đầu tiên ông Sáu Khải vào cắt tóc, tôi không ngờ tiệm mình nhỏ, đơn sơ lại được ông tới. Khi đó tôi mừng lắm, còn run nữa. Rồi ông Sáu Khải ngồi lên ghế, hỏi thăm sức khỏe, hỏi chuyện gia đình tỉ mỉ lắm, như việc cắt tóc có đủ sống và đủ lo cho gia đình không? Lúc đó, tôi nhận ra ông ấy ấm áp, giản dị và rất đời thường nên hết run để có thể tập trung vào cắt tóc cho ông…

Ông Nguyễn Văn Bum, Bí thư Chi bộ ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh:
Cứ rảnh là cùng anh em đi thăm khắp ấp

Mới tuần trước, tôi với mấy anh em trong ấp có xuống bệnh viện thăm ông Sáu Khải. Chúng tôi chỉ được đứng ngoài nhìn vào, thấy ông yếu, ai cũng chảy nước mắt. Hồi ông Sáu Khải mới về hưu, cứ rảnh là cùng anh em đi thăm khắp ấp. Thấy chỗ nào hạ tầng còn kém, nhân dân còn khó khăn là ông Sáu Khải nhắc nhở xã, huyện quan tâm chăm lo. Thấy người dân nào hiểu sai, làm sai chủ trương, chính sách, ông Sáu Khải giải thích ngay tại chỗ, rất thân tình… Giờ thì…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Sáu Khải trong lòng dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.