Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hình ảnh đẹp trong lòng người dân

Nhóm phóng viên| 26/09/2018 06:59

(HNM) - Từ khi biết tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước không khỏi bàng hoàng, xúc động...


Đồng chí Cao Đắc Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nhân Chính:
Trân trọng từng kỷ niệm

Dù ở bất kỳ cương vị nào, là công dân, đảng viên, Bộ trưởng Bộ Công an, hay trên cương vị Chủ tịch nước, đồng chí Trần Đại Quang đều gần gũi, trách nhiệm, tình cảm với nhân dân và dành sự quan tâm đặc biệt với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường, khu dân cư nơi ông sinh sống...

Tập thể cán bộ phường Nhân Chính có rất nhiều kỷ niệm đối với Chủ tịch nước Trần Đại Quang bởi chính sự gần gũi, đức độ, mẫu mực đó. Ví dụ, khi tham gia các hoạt động, hội nghị do khu dân cư tổ chức, Chủ tịch nước thường đi bộ từ nhà ra hội trường từ rất sớm để có thời gian thăm hỏi, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân. Noi gương đồng chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Nhân Chính sẽ tiếp tục phấn đấu, phát huy nội lực xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh toàn diện, nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Đĩnh, Bí thư Chi bộ khu dân cư Nam Thăng Long 1, phường Nhân Chính:
Dành nhiều tình cảm đặc biệt cho nhân dân

Phường Nhân Chính có vinh dự là nơi sinh sống của gia đình Chủ tịch nước trong nhiều năm qua, do đó tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường đối với đồng chí Trần Đại Quang cũng có nhiều điểm riêng, khác biệt và sâu sắc, nhất là khu dân cư Nam Thăng Long 1. Khi biết tin Chủ tịch nước ra đi đột ngột, cá nhân tôi và nhân dân trong khu dân cư rất thương tiếc, xúc động. Tôi nhớ rất rõ khi còn sống, dù rất bận, nhưng Chủ tịch nước vẫn dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động do khu dân cư tổ chức và dành nhiều tình cảm cho nhân dân. Ấn tượng nhất là Chủ tịch nước rất hay tặng sách, tặng quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng và nhân dân. Mặc dù là một cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, nhưng đồng chí vẫn khiêm tốn, giản dị, lịch thiệp, gần gũi với bà con hàng xóm nên được nhân dân trong khu dân cư Nam Thăng Long 1 rất kính trọng...

Đại tá Bùi Ngọc Đà, số nhà 30, đường Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân:
Tấm gương hết mình phụng sự đất nước

Tôi rất vinh dự và hạnh phúc khi vừa là đồng nghiệp, là bạn, vừa là hàng xóm thân thiết của gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Khi hay tin đồng chí từ trần, tôi rất đau buồn dù trước đó tôi cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên khi ông lâm bệnh trọng. Tôi và Chủ tịch nước thân nhau từ thuở hàn vi, từ thời làm cán bộ trinh sát cho đến khi làm ở Cục Bảo vệ chính trị (Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an). Từ khi tôi còn công tác, cũng như khi được nghỉ hưu - mỗi khi có thời gian rảnh, Chủ tịch nước đều dành thời gian trò chuyện với tôi cũng như anh em, bạn bè thân thiết. Mặc dù mắc bệnh trọng nhưng với cương vị và trách nhiệm cao của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Ðại Quang đã liên tục chủ trì các cuộc họp quan trọng và tiếp đón, làm việc với nhiều đoàn ngoại giao, đoàn khách quốc tế... Tinh thần làm việc không mệt mỏi, quên đi bạo bệnh, cống hiến vì đất nước của Chủ tịch nước đã để lại trong tôi nhiều tình cảm trân trọng.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, tổ dân phố 32, phường Nhân Chính:

Vị Chủ tịch nước gần dân, đức độ

Trước đây, tôi từng làm Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư Nam Thăng Long 1, do vậy nhiều lần có cơ hội được tiếp xúc với Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Từ khi làm Bộ trưởng Bộ Công an cho đến khi nhậm chức Chủ tịch nước, đồng chí Trần Đại Quang luôn là người gần dân, sát dân, đức độ và giản dị vô cùng. Điều này không chỉ tôi mà hàng nghìn người dân đang sinh sống trên địa bàn phường Nhân Chính đều có chung cảm nhận đó. Mỗi lần phát biểu tại các hội nghị khu dân cư, Chủ tịch thường nói rất ngắn, nhưng từng câu nói đều trúng, đúng với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, luôn động viên khu dân cư phấn đấu trở thành khu dân cư kiểu mẫu, có môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp...

PGS.TS Phan Xuân Biên, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh (cử tri quận 1, TP Hồ Chí Minh):
Thấu hiểu cặn kẽ và chỉ đạo sát sao

Tôi đã từng được tiếp xúc với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, thấy đồng chí rất gần gũi và luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân...

Với vai trò là một đại biểu Quốc hội của TP Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Đại Quang luôn lắng nghe và trực tiếp giải quyết các vấn đề đặt ra của cả nước gắn với thực tiễn thành phố. Đó là làm thế nào để thành phố luôn đi đầu trong phát triển kinh tế; đặc biệt là vấn đề an ninh quốc phòng khi TP Hồ Chí Minh cũng là trọng điểm về các điểm nóng an ninh của cả nước. Trước các thách thức đặt ra tại TP Hồ Chí Minh như vấn đề quy hoạch phát triển đô thị, chống biến đổi khí hậu, vấn đề về phát triển kinh tế bền vững…, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thấu hiểu cặn kẽ và chỉ đạo sát sao, giúp các tầng lớp nhân dân, cũng như các nhà đầu tư cùng chung tay góp sức xây dựng, phát triển thành phố.

Ông Nguyễn Văn Phước - Giám đốc Công ty TNHH Văn hóa sáng tạo First News (11H, Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP Hồ Chí Minh):
Ấn tượng bởi sự giản dị, đời thường

Tôi, tập thể công ty, cùng các anh em cựu chiến binh, gia đình liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma và rất nhiều người dân luôn ghi nhận, cảm kích nghĩa cử cao đẹp của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ấn tượng nhất, khi còn là Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an, trong bộ quần áo thường phục giản dị ông đã đến dự thắp hương tại Đại lễ tưởng niệm, cầu siêu cho 64 liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) tại chùa Vĩnh Nghiêm được tổ chức vào ngày 22-7-2015.

Một năm sau, tôi là một trong 100 doanh nhân được vinh dự vào Phủ Chủ tịch tiếp kiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang (ngày 23-6-2016). Khi được tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về cõi vĩnh hằng, tôi vô cùng tiếc thương. Được biết, tính cách trầm lặng, ít nói, khiêm nhường và thực học của Chủ tịch nước được nhiều người quý trọng! 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hình ảnh đẹp trong lòng người dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.