Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thắm tình đồng đội

Người Xây Dựng| 17/01/2015 06:55

(HNM) - Biết tin sạp hàng kinh doanh tại chợ Nhật Tân (quận Tây Hồ) của nhà ông bạn ở phường Nhật Tân bị thiêu rụi hoàn toàn hôm 11-12-2014, ông Tuế, phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy) đến thăm bạn:


- Trong lúc hoạn nạn vậy mà hai vợ chồng ông vẫn vui vẻ, bình tĩnh thế sao?

Ông bạn mời ông Tuế chén nước chè rồi thong thả nói:

- Gia đình đã vợi đi nỗi buồn, bởi từ hôm ấy đến nay chúng tôi luôn được bà con chòm xóm đến thăm hỏi, động viên thậm chí có người còn ủng hộ cả tiền. Trong lúc hoạn nạn, gia đình đang lúng túng thì ngay sáng 14-12-2014, các bác trong Hội CCB phường đã đến chia sẻ…

Bà vợ chen vào:

- Không chỉ gia đình tôi mà cả 3 hội viên CCB trong đợt hoạn nạn này đều được Hội CCB phường vận động các hội viên góp 1.300.000 đồng ủng hộ. Số tiền tuy không lớn nhưng chúng tôi cũng được an ủi về tinh thần và cũng góp phần giúp gia đình ổn định cuộc sống.

Về nhà, ông Tuế kể chuyện cho mọi người xung quanh nghe mà ai cũng cảm động. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, tình đồng chí, đồng đội, Hội CCB phường Nhật Tân đã góp phần làm ấm lòng đồng đội lúc hoạn nạn, khó khăn thật quý lắm thay!

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thắm tình đồng đội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.