Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mặc sao cho thanh lịch!

NGƯỜI XÂY DỰNG| 20/09/2017 06:05

(HNM) - Cuối giờ buổi sáng chủ nhật, ngày 10-9, bà Nhị ở xã Tân Xã, huyện Thạch Thất đang loay hoay bắc nồi canh chuẩn bị cho bữa trưa thì đứa cháu ngoại học trên thành phố về chơi. Tạm dừng tay, bà Nhị ngẩng lên nhìn cháu. Bà không hài lòng khi thấy cháu gái mặc chiếc quần bò rách te tua.


- Con gái, ăn mặc phải biết giữ ý tứ cháu ạ. Sao lại mặc quần rách gối, rách mông, lộ hết cả da thịt thế kia?
Nghe bà ngoại nói vậy, đứa cháu gái cười ngất, rồi đáp:
- Trời ạ. Đó là mốt đấy bà ơi...
Nghe đứa cháu nói mà bà Nhị cảm tưởng mình đang sống ở cái thời xa lắm! Ôi chao là mốt, mặc quần áo rách nữa thì quả thật là lạ.
Vốn chỗ họ hàng, hôm chủ nhật mới đây, khi Người Xây Dựng tới chơi, bà Nhị kể lại câu chuyện trên, rồi bảo:
- Thói đời, cái hay học khó lắm, còn cái dở nó nhiễm vào lúc nào chẳng ai biết được, thành ra tôi mới thấy lo cho con bé. Người thanh lịch không ai mặc thế. Tôi chỉ sợ nó đua đòi, rồi bỏ bê việc học hành thì hỏng. Lúc nào rảnh, chú gọi điện bảo ban cháu nó giúp tôi đôi câu, chứ tôi nói thì nó lại bảo là lạc hậu.

Nghe chuyện của bà Nhị, Người Xây Dựng thiết nghĩ, giới trẻ thích sành điệu, thích ăn mặc theo trào lưu, nhưng "mốt" cũng phải đúng lúc đúng nơi. Trang phục không chỉ thể hiện gu thời trang mà còn biểu trưng cho tính cách, văn hóa riêng của mỗi người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mặc sao cho thanh lịch!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.